Chuyện trong mùa tuyển sinh

Mùa tuyển sinh có biết bao câu chuyện đọng lại cảm xúc. Chúng tôi xin ghi lại hai câu chuyện xúc động được kể từ các thầy cô trong ban tuyển sinh nhà trường.

Chuyện 1: Trong nhà hình thành “hai phe”, bố và con muốn học trường MC, mẹ thì muốn con học trường công lập. Con được 52 điểm nên có nhiều cơ hội để lựa chọn. Bố và con đến trường MC để nhập học lớp 10.

Bố hỏi các cô tuyển sinh sau một hồi băn khoăn khó nói:

- Thưa cô, tôi nhập học cho cháu xong rồi nếu có chuyện thì có được rút lại không?

Cô trực tuyển sinh:

- Được anh ạ, nếu cần anh có thể rút lại hồ sơ học sinh và tiền đã nộp.

Ông bố thở phào nhẹ nhõm và chia sẻ thật lòng:

- Thú thật, tôi và cháu rất muốn học ở đây, trường đẹp quá, nhưng mẹ cháu lo tốn kém nên muốn cho cháu học trường công lập. Các cô cho cháu nhập học, đêm nay bố con tôi “chiến đấu” với mẹ cháu mà thành công thì thôi, nếu thất bại thì ngày mai cho cháu được rút lại... Cho đến hôm nay, đã hai ngày rồi, không thấy bố con quay lại rút hồ sơ. Chúc mừng cả gia đình hạnh phúc!

Chuyện 2:

- Cô ơi, con tôi được 52 điểm đã đăng ký vào lớp 10 Marie Curie, đỗ rồi. Gia đình tôi đang ở Đà Nẵng, 1/7 về Hà Nội có kịp nhập học cho cháu không?

- Kịp chị ạ. Năm nay bài thi vào lớp 10 Hà Nội khó, điểm xét tuyển thấp hơn năm ngoái. Điểm chuẩn của các trường đều giảm.

Cô con gái được 52 điểm, đỗ cả trường công và trường tư cháu đăng ký. Bố mẹ rất tự hào, thưởng cho chuyến nghỉ mát Đà Nẵng. Mồng 1 tháng 7 về, bố mẹ và con đi “khảo sát” trường công X (tốp 10) và trường tư MC. Bố mẹ cho con gái chọn.

Con chọn trường MC và lớp tiếng Anh chuẩn quốc tế. Trường đẹp, học xong lớp 12 con chắc chắn đạt 7.0 IELTS trở lên. Mẹ ơi con sướng nhưng... lo bố mẹ không đủ tiền. Băn khoăn chút, mẹ cũng gật đầu. Một cái hôn tia chớp vào má mẹ. Con đăng ký học lớp tiếng Anh chuẩn quốc tế và không đi xe bus của trường, đỡ cho mẹ mỗi năm 10 triệu đồng. Con sẽ đi xe đạp mẹ ạ, nhà đến trường chỉ độ 5km thôi. Mẹ ngân ngấn nước mắt, đừng con, đi xe bus của trường an toàn và tiện hơn nhiều. Con cứ đăng ký xe bus một học kỳ xem sao. Mẹ cố gắng cho con.

Chứng kiến câu chuyện hai mẹ con, các cô tuyển sinh xúc động vô cùng.

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm