Hội trại Thái Hải: trải nghiệm khó quên của MCer

Ngày 29 - 30/12, MCer THPT cơ sở Mỹ Đình tham gia chương trình dã ngoại thường niên của trường tại khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc Thái Hải, Thái Nguyên. Với nhiều hoạt động thú vị, độc đáo, chuyến đi đã mang tới cho các bạn những trải nghiệm không thể nào quên.

Hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp

Tạm rời phố thị náo nhiệt, các MCer đến với bản làng giữa rừng xanh bao la. Vi Lam và Khánh Linh (10M) rất thích không khí trong lành nơi đây. Sau khi “check-in”, hai bạn đã dành thời gian đi tham quan khu sinh thái. Cả hai vui vẻ chia sẻ: “Dù thời tiết khá lạnh nhưng may mắn là không mưa, rất phù hợp cho chuyến dã ngoại với nhiều hoạt động team-building hấp dẫn. Ở đây có nhiều cây cối nên chúng mình cảm thấy rất thư thái và dễ chịu”.

 

Chú Quang Dũng (bố của Hồng Ngọc, 10E9) rất phấn khởi khi lần đầu tham gia chương trình cùng thầy trò MC. Chú bày tỏ: “Gia đình tôi hay đi phượt nên tôi rất ủng hộ chuyến đi này. Thỉnh thoảng vẫn nên có những ngày các con tạm xa sự náo nhiệt của phố xá, xa các thiết bị điện tử để hòa mình với thiên nhiên, cảm nhận được sự gắn bó giữa con người với đất trời”.

Khám phá văn hóa truyền thống dân tộc Tày

Chương trình hội trại Thái Hải hấp dẫn MCer ngay từ những giây phút đầu tiên. Các bạn được tham dự khai mạc lễ hội Lồng tồng. Đây là nghi lễ truyền thống của bà con dân tộc Tày vào mùa xuân để cầu an, cầu phước, cầu may.

 

Tiếp đến, thầy trò MC có cơ hội tìm hiểu về nét văn hóa đặc trưng của người Tày trong “tour” khám phá bản làng. Các bạn còn được thưởng thức làn điệu hát then độc đáo, tiếng sáo du dương mang âm hưởng núi rừng trong buổi giao lưu văn nghệ. Bên cạnh đó, MCer tham gia các trò chơi dân gian như: ném còn, đi cầu khỉ, đi cà kheo, đập niêu, làm bánh, nhảy bao bố...

 

Minh Quân (12G) và Quang Hiển (12E5) dành cả buổi trưa để tập đi cà kheo. Hai bạn cho hay: “Những trò chơi dân gian rất thú vị. Các trò chơi tưởng chừng đơn giản nhưng lại không dễ chơi chút nào. Để có thể đi được cà kheo, trước hết, chúng mình phải giữ được thăng bằng và đứng vững trên “đôi giày cao gót” này. Sau đó cần phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân để di chuyển. Thật tuyệt vời khi sau gần 1 tiếng luyện tập chăm chỉ, chúng mình đã chinh phục được trò chơi này!”. 

Trong khi đó, Hoàng Nam (12E1) lại thích thú với hoạt động làm bánh nếp. “Mình đã làm được hơn 10 chiếc bánh. Mình thấy làm món ăn này không khó lắm, chỉ cần cho nhân vào giữa vỏ bột nếp rồi gói lá chuối kín là được. Cảm ơn nhà trường đã tổ chức chuyến đi ý nghĩa, nhờ đó mà mình biết thêm nhiều nét văn hóa thú vị của người dân nơi đây”, cậu bạn nói.

Hết mình trong các hoạt động hấp dẫn

Tới khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc Thái Hải, các MCer còn được “quẩy” hết mình trong các cuộc thi vui hết nấc như: bắt gà, kéo co, thời trang tái chế, nấu xôi, nướng gà, giao hữu bóng đá...

 

Để tạo ra những bộ cánh lỗng lẫy có “1-0-2”, các MCer đã dành thời gian gần một tuần chuẩn bị rất kỳ công, tỉ mỉ. Có nhóm hô biến vỏ bim bim, vỏ lon bia, vỏ chai nước ngọt thành trang phục dạ hội lấp lánh. Có nhóm “hô biến” giấy báo, màn, ga gối cũ thành những bộ đồ mang đậm phong cách Tây Âu ở thập niên 50...

Mỗi tác phẩm thời trang là một kiệt tác nghệ thuật được các MCer đầu tư kỹ lưỡng. Đặc biệt, tất cả các tác phẩm đều mang thông điệp bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng vật liệu khó phân hủy và hướng tới lối sống xanh. Cô Lệ Hằng (mẹ của Nhật Minh, 10I; Đan Lê 10E9 và Nhật Nam, 4M1) vô cùng ấn tượng với khả năng sáng tạo của MCer. Cô cho biết: “Mỗi lớp một phong cách, thể hiện thông điệp, câu chuyện rõ ràng và ý nghĩa. Điều này chứng tỏ các con đã nghiên cứu kỹ và làm việc nghiêm túc. Các con không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn rất tự tin trong những phần catwalk chuyên nghiệp. Cảm ơn nhà trường và các thầy cô đã mang tới cho các con một kỳ nghỉ đáng nhớ”.

Kết thúc chuỗi hoạt động, thầy trò MC và các bậc cha mẹ ngồi quây quần bên bếp lửa bập bùng. Tiếng nói cười, tiếng chuyện trò râm ran vang vọng giữa núi rừng. Các MCer không quên tranh thủ “selfie” để ghi lại những khoảnh khắc khó quên. Đúng như cô Trần Nhung (Trưởng khối THPT) chia sẻ, chuyến đi là khoảng ký ức thanh xuân rực rỡ, đầy yêu thương của các bạn trong những năm tháng học tập ở MC.

03

Tháng 11/2025

THCS-VP | 2 MCER 8 ĐOẠT GIẢI KỲ THI OLYMPIC TOÁN

THCS-VP | 2 MCER 8 ĐOẠT GIẢI KỲ THI OLYMPIC TOÁN

THCS-VP | 2 MCER 8 ĐOẠT GIẢI KỲ THI OLYMPIC TOÁN

Thứ hai, 03 Tháng 11 2025 09:17 Viết bởi TRUONG MARIE
Với niềm đam mê Toán học và tinh thần nỗ lực không ngừng, Minh Hiền và Quỳnh Hương (8G5) đã xuất sắc đoạt giải tại kỳ thi Olympic quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh (ASMO) 2025.
Xem thêm

03

Tháng 11/2025

SƠ KHẢO HDVN 33: “THẮP LỬA” HỨA HẸN CHUNG KHẢO “BÙNG CHÁY”

SƠ KHẢO HDVN 33: “THẮP LỬA” HỨA HẸN CHUNG KHẢO “BÙNG CHÁY”

SƠ KHẢO HDVN 33: “THẮP LỬA” HỨA HẸN CHUNG KHẢO “BÙNG CHÁY”

Thứ hai, 03 Tháng 11 2025 09:13 Viết bởi TRUONG MARIE
Dù mới vòng Sơ khảo nhưng không khí hào hứng, sự đầu tư công phu và tinh thần tập thể đã “rực cháy” trong từng tiết mục của khối Tiểu học - Kiến Hưng. Chắc chắn, trong đêm Chung khảo, các tài năng nhỏ sẽ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu lung linh.
Xem thêm

03

Tháng 11/2025

THCS-VP | SƠ KHẢO HDVN 33: “NÓNG” TỪ “PHÁT SÚNG” ĐẦU TIÊN!

THCS-VP | SƠ KHẢO HDVN 33: “NÓNG” TỪ “PHÁT SÚNG” ĐẦU TIÊN!

THCS-VP | SƠ KHẢO HDVN 33: “NÓNG” TỪ “PHÁT SÚNG” ĐẦU TIÊN!

Thứ hai, 03 Tháng 11 2025 09:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 30/10, khối THCS - Văn Phú đã “nổ phát súng đầu tiên” cho loạt Sơ khảo của Hội diễn văn nghệ lần thứ 33. Vòng Sơ khảo vừa khởi động nhưng đã ngập tràn cảm xúc, hứa hẹn một đêm Chung khảo “bùng cháy”, “mãn nhãn” và khiến Ban Giám khảo phải “cân não”.
Xem thêm

03

Tháng 11/2025

THPT-VP | MCER KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC “TRONG MƠ” TẠI BUV

THPT-VP | MCER KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC “TRONG MƠ” TẠI BUV

THPT-VP | MCER KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC “TRONG MƠ” TẠI BUV

Thứ hai, 03 Tháng 11 2025 08:55 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 28/10, các MCer khối THPT - Văn Phú đã có một ngày trải nghiệm đầy hứng khởi tại British University Vietnam (BUV) - một trong những trường Đại học quốc tế hiện đại và tiên tiến hàng đầu tại Việt Nam.
Xem thêm

01

Tháng 11/2025

THPT-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: NHỮNG “CHÀNG TRAI, CÔ GÁI” MC ĐÃ SẴN SÀNG

THPT-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: NHỮNG “CHÀNG TRAI, CÔ GÁI” MC ĐÃ SẴN SÀNG

THPT-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: NHỮNG “CHÀNG TRAI, CÔ GÁI” MC ĐÃ SẴN SÀNG

Thứ bảy, 01 Tháng 11 2025 22:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 1/11, các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ khối THPT- MĐ đã “lộ diện” trên sân khấu. Dù chỉ mới vòng Sơ khảo nhưng mỗi lời ca, điệu múa… đều được các MCer thể hiện hết mình, sáng tạo và đong đầy cảm xúc.
Xem thêm