Đến MC vào những ngày này, ai cũng cảm nhận không khí đón hội Trăng rằm ngập tràn khắp mọi nơi.
Thấu hiểu niềm vui thích của học trò vào dịp Trung thu, nhà trường đã kỳ công chuẩn bị không gian mang đậm dấu ấn lễ hội truyền thống này để các MCer và gia đình có thể “check in” lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Canteen được trang hoàng bởi những chiếc đèn lồng, ông sao, mặt trăng, thỏ ngọc, lân sư rồng… ngộ nghĩnh, đáng yêu. Không gian này vốn luôn thu hút “cư dân” MC thì nay lại càng khiến mọi người thêm náo nức. Khi bước chân vào đây, ai cũng phải xuýt xoa ngước nhìn.
Khôi Nguyên (6G2), Khánh Ngân (5M1) nói: “Nhìn những chiếc đèn được trang trí, chúng tớ thấy Trung thu đến thật gần. Cảm ơn các cô chú Nhà ăn luôn tạo nên không gian thật đặc biệt, giúp bữa ăn vừa ngon miệng vừa đã mắt!”.
Không chỉ vậy, mô hình Trung thu mang đậm dấu ấn MC cũng rất được nhà trường chăm chút. Thầy Trần Khánh, thầy Văn Quỳnh, thầy Hồng Hoài (GV Mỹ thuật) cùng nhiều thầy cô khác là những chuyên gia thiết kế và thi công nhiều “công trình nghệ thuật” đặc sắc trong các sự kiện ở MC.
Các thầy chia sẻ: “Mỗi năm một ý tưởng nhưng tựu chung, các mô hình đều vừa thể hiện được nét đẹp cổ truyền của lễ hội vừa mang hơi thở hiện đại và bản sắc riêng của MC. Mỗi chi tiết đưa vào mô hình đều được chúng tôi cân nhắc cẩn thận. Chúng tôi mong không gian này sẽ góp phần đem đến cho cộng đồng MC một mùa Trung thu ấm áp và khó quên”.
Bước vào nhà ăn dịp này, Minh Châu (11B1) cảm thấy không gian thật gần gũi, ấm áp. Cô bạn cho biết: “Trường không sử dụng những mẫu mã hiện đại, sẵn có mà tự làm những chiếc đèn lồng truyền thống với nhiều màu sắc, hình thù khác nhau, rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Điều đó khiến mình có cảm giác như được trở lại tuổi thơ.
Những gam màu rực rỡ tại nhà ăn đã mang đến không khí Trung thu tươi vui, rộn ràng. Mỗi khi xuống đây, mình và các bạn đều cảm thấy có thêm năng lượng tích cực và niềm vui tới trường”.
Theo cô Kim Ngân (Tổ trưởng tổ Rau và Mỹ thuật - VH), việc trang trí 4 nhà ăn được thực hiện khẩn trương. Ê-kíp gồm 20 người triển khai sau giờ làm (15h - 17h hàng ngày) và tranh thủ cả thứ 7.
Cô Ngân nói: “Ngoài đảm bảo công việc bếp, phục vụ bữa ăn cho học sinh thì ngoài giờ làm, mọi người ở lại trường để trang trí nhà ăn vào các dịp lễ hội. Công việc này đòi hỏi sự khéo tay, tỉ mỉ. Ai cũng rất hào hứng và tâm huyết, có hôm làm tới 18h30 để hoàn thành.
Để đem tới nét đẹp truyền thống của ngày Trung thu, đội Mỹ thuật nhà ăn không mua đồ trang trí có sẵn mà tự tay làm. Ví dụ: sử dụng bìa carton làm trống, giấy bìa làm đèn ông sao... Đầu tháng 9 hoàn thiện, mỗi khi bước vào canteen, nhìn thấy không gian rực rỡ, sinh động ấy, chúng tôi thấy lòng phấn chấn hơn, có thêm động lực làm việc và yêu trường này”.
Có con học tại cơ sở Kiến Hưng và Văn Phú, cô Vân Ngọc (mẹ của Vĩnh Khang, 4P4 và Châu Anh, 9M5) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ đến Trung Thu là trường Marie Curie lại rộn ràng “khoác” “chiếc áo hội” rực rỡ sắc màu. Không gian nhà ăn bỗng hóa thành thế giới cổ tích lung linh, tràn ngập đèn lồng và đồ trang trí ngộ nghĩnh, đáng yêu. Góc này là thỏ ngọc tinh nghịch; góc kia là chú lân sinh động, ông trăng, ông sao sáng rực…
Những màu sắc rực rỡ, ánh sáng lấp lánh ấy khiến mọi người cảm nhận rõ niềm vui, sự háo hức lan tỏa khắp không gian. Không chỉ làm các con thích thú, hào hứng trước lễ hội trăng rằm sắp tới, không khí ấm áp đó còn như đem bao ký ức ùa về với các phụ huynh. Cảm ơn nhà trường đã tạo nên những ký ức tuổi thơ thật đẹp cho các con! Trải nghiệm này chắc chắn sẽ rất đáng nhớ trong hành trình lớn lên của các con”.