Sau hàng loạt trận đấu vòng bảng đầy hấp dẫn; bản lĩnh vượt qua Tứ kết, Bán kết, cuối cùng, những tập thể xuất sắc của khối THPT - Mỹ Đình đã bước vào trận tranh chức Vô địch đầy gay cấn tại giải bóng mùa xuân 2026.
Sáng 17/3, sân trường MC náo nhiệt bởi những màn tranh tài bóng rổ vô cùng kịch tính. Mở đầu là cuộc đối đầu giữa các cặp đấu nữ: 10E5 - 10E4, 11E2 - 11P và 12E1 - 12E3. Ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên, các “bóng hồng” đã liên tục “tạo sóng”. Từng đợt tấn công được tổ chức, từng màn phòng thủ được bọc lót kiên cố.

Nếu 11E2 có Duệ Doanh ghi điểm tốt thì 11P sở hữu Thảo Linh với màn phản công đầy tốc độ. Nếu 12E3 có Mai Anh dẻo dai, bền bỉ thì 12E1 tự tin dưới sự dẫn dắt của Trà My… Kết quả, sau 20 phút “tỉ thí”, chiến thắng đã về thuộc về các tập thể: 10E5, 11E2 và 12E1.
Bà Nguyễn Chính (bà của Duệ Doanh, 11E2) vui mừng khôn xiết khi lớp cháu vô địch. Bà cho biết: “Tôi cùng con gái tới đây để cổ vũ tinh thần. Tôi vui lắm! Tôi cũng yêu thể thao nên thấy hoạt động này thật ý nghĩa, giúp các cháu vừa khỏe mạnh vừa được trau dồi nhiều kỹ năng. Cảm ơn nhà trường đã duy trì và phát triển một giải đấu chất lượng!”.

Cùng các bạn thi đấu trận cuối cùng của thời học sinh, Trà My (12E1) không giấu nổi niềm xúc động. Cô bạn chia sẻ: “Chúng mình sẽ không bao giờ quên những giây phút này. 12 năm gắn bó với MC, chúng mình đã cùng nhau đi qua biết bao mùa bóng. Nhớ lắm, yêu lắm! Nhờ có giải bóng mà mình từ một cô bé mũm mĩm thời Tiểu học nay trưởng thành cân đối, cao lớn và khỏe mạnh. Mình thật sự biết ơn và tự hào khi trải qua tuổi học trò ở đây”.
Tiếp nối loạt trận Chung kết là những màn trình diễn ấn tượng của các chàng trai 10M1 - 10P, 11E4 - 11E3 và 12E5 - 12E0. Với kỹ thuật tốt cùng nhiều năm kinh nghiệm thi đấu ở “đấu trường” MC, các cầu thủ đã cống hiến những trận cầu “mãn nhãn”.

“Chưa lần nào mà pha lên rổ ghi 3 điểm lại nhiều như thế!”, “Các anh thi đấu quá đỉnh!”, “Đây không khác gì giải đấu chuyên nghiệp”…, “cơn mưa” lời khen của các khán giả dành cho những “hoàng tử trái bóng cam” cứ thế tuôn trào. Ai cũng xuýt xoa và cảm thấy thật bõ công khi dành thời gian tới sân cổ vũ.
Chung cuộc, với tinh thần đoàn kết cùng bản lĩnh thi đấu vững vàng, các chàng trai 10P, 11E4 và 12E5 đã xuất sắc giành ngôi Vô địch. Nâng cao cúp Vàng trên tay, các bạn hò reo vui sướng. Giấc mơ tuổi trẻ, khát vọng thanh xuân cứ thế bay cao, bay xa…
Kết quả:
* Bóng rổ nữ
- Giải Nhất: 10E5, 11E2
- Giải Nhì: 10E4, 11P
- Giải Ba: 10E1, 11E5
- Quả bóng Vàng: Hà My (10E5), Linh Đan (11E6)
* Bóng rổ nam
- Giải Nhất: 10P, 11E4, 12E5
- Giải Nhì:10M1, 11E3, 12E0
- Giải Ba:10E3, 11P, 12E4
- Quả bóng Vàng: Long Giang (10M1), Tùng Lâm (11P), Bình Minh (12G)

