Chủ nhân của Huy chương Vàng quốc tế và bằng tiến sĩ ở Mỹ

Anh Nguyễn Thái Hà (CHS M, 92 - 94) được các thầy cô và nhiều thế hệ MCer nhắc đến với niềm tự hào to lớn. Tại Gala 20, thầy Khang cho rằng, anh là một trong những cái tên thân thương tạo nên vườn hoa Marie Curie rực rỡ. Tuy nhiên, anh luôn khiêm tốn nói: “MC đã dạy tôi rất nhiều điều và cho tôi những người bạn tốt. Thời học trò MC là khoảng thời gian tôi học hỏi được nhiều thứ nhất, giúp tôi rất nhiều trong việc lọt vào đội tuyển đi thi Toán quốc tế”.

Từ một MCer “lập dị”…

Cơ duyên đưa anh Thái Hà vào học MC chính là từ chính sách “chiêu mộ nhân tài” ở khắp các tỉnh, thành của thầy Khang. Sau khi giành giải HSG Quốc gia môn Toán, anh nhận được học bổng của trường Marie Curie. Hồi ấy, vì điều kiện học tập ở Phú Thọ rất thiếu thốn nên anh muốn xuống Hà Nội học. Lời mời của thầy Khang như cánh cửa thần kỳ mở ra chân trời mới cho anh.

Cô Y Linh (GV Toán) nhớ lại: “Thái Hà có cái đầu khác người về môn Toán. Em ấy tự học, tự nghiền ngẫm sách rất nhiều. Những giờ Toán trên lớp, mình chỉ phải chỉnh sửa cho em cách trình bày. Về tính cách, Thái Hà là người có chiều sâu tâm hồn, thậm chí có phần “lập dị”. Khi mới tiếp xúc, trông em có vẻ ít nói nhưng nếu gặp người hợp cạ thì rất cởi mở”.

Ký ức của anh Thái Hà về những ngày ở ký túc xá MC luôn tràn ngập niềm vui và kỷ niệm đẹp. Anh chia sẻ: “Với mình, cơ sở vật chất của trường ngày ấy đã quá tuyệt vời rồi! Mình được ở khu nội trú của trường, được cô Cương (GV Sinh học) chăm chút từng ly, từng tí. Ở MC có nhiều bạn, lại được học và chơi nhiều thứ nên mình không gặp nhiều khó khăn khi đi học xa nhà”.

Anh kể thêm: “Ngoài học tập, chúng mình còn được vui chơi, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Các thầy cô rất trách nhiệm với học trò, chăm sóc rất kỹ lưỡng. Lúc nào, chúng mình cũng được thầy cô tận tình chăm sóc, bảo ban như con ruột. Biết mình có thói quen học khuya, thầy cô thường giục mình đi ngủ sớm. 5h hàng ngày, tất cả thầy cô và học sinh ở ký túc xá thức dậy tập thể dục. Buổi trưa, mình hay lẻn đi đá bóng. Có hôm, mình mải chơi quá nên quên giờ ăn, bị thầy cô nhắc nhở. Mình luôn xem MC như gia đình. Đến giờ, những người bạn thân nhất của mình đều là bạn học ở MC”.

… đến Giám đốc công nghệ

Từ một cậu học trò đam mê học Toán, chơi cờ và đá bóng ở MC, anh Thái Hà không ngừng nỗ lực và đã đạt được những thành tích đáng nể. Năm lớp 10, anh thi đỗ chuyên Toán, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và đoạt giải Toán quốc tế. Năm 1998, anh nhận được học bổng du học của ĐH Bách khoa Paris, Pháp.

Từ tình yêu môn Toán, cộng với niềm đam mê công nghệ, sự sáng tạo, anh theo đuổi ngành Máy tính để trở thành nhà lập trình giỏi. Anh kể rằng, chính khoảng thời gian học xa nhà thời học trò MC đã giúp anh tự lập, bản lĩnh hơn. “Đó là lần đầu mình đi học xa nhà và làm quen với môi trường mới. Chính điều ấy đã giúp mình không ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới mẻ và dám thực hiện những điều khác lạ”, anh nói thêm.

Với việc tốt nghiệp Đại học tại Pháp, hoàn thành bằng Tiến sĩ tại Mỹ và thực hiện thành công nhiều dự án nghiên cứu khoa học công nghệ, anh hoàn toàn có cơ hội hưởng thụ điều kiện sống tốt cùng mức lương cao ngất ngưởng ở nước ngoài. Tuy nhiên, anh quyết định trở về Việt Nam để lập nghiệp và hiện thực hóa những dự định nhằm phát triển đất nước. Hiện anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần Homa Techs, chuyên về mảng nhà thông minh. Bí quyết thành công của anh là luôn duy trì kỷ luật làm việc với bản thân và không ngại dấn thân vào con đường mới.

Anh Thái Hà gửi lời nhắn nhủ tới MCer: “Mình nghĩ các bạn trẻ bây giờ có điều kiện học tập tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Trường MC giờ cũng khang trang hơn, có danh tiếng hơn. Mình mong các bạn hãy cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người tự lập, hạnh phúc và sống có ích cho xã hội”.

“Đến giờ, hình ảnh in đậm trong trí nhớ mình là phòng làm việc của thầy Khang. Trong phòng có một chiếc máy chữ và rất nhiều giấy tờ. Thầy rất tận tụy với công việc và say mê làm việc tới mức không quản giờ giấc. Đến nửa đêm, phòng thầy vẫn luôn sáng đèn. Đặc biệt, thầy rất yêu học sinh và luôn tạo điều kiện cho tụi mình học nhiều thứ mới, bổ ích. Từ trước tới nay, thầy Khang luôn là người mà mình ngưỡng mộ nhất.

25 năm là một chặng đường dài, là cột mốc đáng tự hào của trường và của thầy Khang. Thành quả đào tạo bao thế hệ học sinh của trường thật đáng ngưỡng mộ bởi ít ai có thể làm được điều này trong cuộc đời”, anh Thái Hà nói.

02

Tháng 8/2025

ĐÓN MCER 10: RỘN RÀNG, ẤN TƯỢNG

ĐÓN MCER 10: RỘN RÀNG, ẤN TƯỢNG

ĐÓN MCER 10: RỘN RÀNG, ẤN TƯỢNG

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:46 Viết bởi TRUONG MARIE
Không khí náo nhiệt cùng sự thân thiện của các thầy cô, anh chị khối lớp trên khi đón chào ngay từ cổng trường khiến các MCer 10 xóa tan cảm giác hồi hộp trong ngày tựu trường.
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

MCER “SĂN” HÀNG LOẠT HỌC BỔNG QUỐC TẾ BẰNG NGHỊ LỰC KIÊN CƯỜNG

MCER “SĂN” HÀNG LOẠT HỌC BỔNG QUỐC TẾ BẰNG NGHỊ LỰC KIÊN CƯỜNG

MCER “SĂN” HÀNG LOẠT HỌC BỔNG QUỐC TẾ BẰNG NGHỊ LỰC KIÊN CƯỜNG

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:39 Viết bởi TRUONG MARIE
Trần Minh Ngân (CHS A5, 22 - 25) ghi dấu ấn với bảng thành tích học tập ấn tượng cùng hành trình xuất sắc chinh phục nhiều học bổng giá trị, trong đó có của Deakin University (Úc) - tốp 1% các trường kinh doanh hàng đầu thế giới.
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

RỘN RÀNG GIAI ĐIỆU MÙA HẠ

RỘN RÀNG GIAI ĐIỆU MÙA HẠ

RỘN RÀNG GIAI ĐIỆU MÙA HẠ

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:31 Viết bởi TRUONG MARIE
“Mùa hè diệu kỳ 2025” đã khép lại với chương trình tổng kết vui tươi và sôi động. Sau một tháng bên nhau và cùng trải qua biết bao hoạt động bổ ích, giờ các MCer đã sẵn sàng tâm thế, tự tin bước vào năm học mới đầy năng lượng, căng tràn hứng khởi.
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

VANG MÃI KHÚC CA MÙA HÈ ĐẦY ẮP NIỀM VUI

VANG MÃI KHÚC CA MÙA HÈ ĐẦY ẮP NIỀM VUI

VANG MÃI KHÚC CA MÙA HÈ ĐẦY ẮP NIỀM VUI

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:25 Viết bởi TRUONG MARIE
Chương trình tổng kết hoạt động hè của khối Tiểu học đã diễn ra thật ấn tượng tại 3 cơ sở: Mỹ Đình, Kiến Hưng và Việt Hưng. Tại đây, những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được trình diễn, những lời chia sẻ đầy yêu thương đã được nói ra và những món quà ý nghĩa đã được trao tay tới những cá nhân, tập thể xuất sắc…
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

TRỞ THÀNH “VUA TIẾNG VIỆT” TRONG NGÀY HỘI VĂN HỌC

TRỞ THÀNH “VUA TIẾNG VIỆT” TRONG NGÀY HỘI VĂN HỌC

TRỞ THÀNH “VUA TIẾNG VIỆT” TRONG NGÀY HỘI VĂN HỌC

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày hội văn học đã mang tới cho các MCer khối THCS thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong “Mùa hè diệu kỳ 2025”: cuộc thi “Vua tiếng Việt” hấp dẫn, màn thuyết trình thú vị về những tác phẩm văn học yêu thích, phần giải đố vui nhộn dành cho các khán giả…
Xem thêm