Prom 12: Những nụ cười còn mãi

Lễ trưởng thành của K12 năm học 2021 - 2022 thật khác! Thay vì những giọt nước mắt, các MCer lưu giữ nụ cười, những niềm vui khi còn được ở bên nhau. Vì thế, các bạnđã cùng nhau bùng nổ, “cháy” hết mình vào ngày cuối được là học sinh MC.

 

17h30, trời bỗng nổi gió to. Cơn mưa rào ập đến. Cả sân trường ướt sũng. Nhưng cơn mưa rào cuối tháng 5 không thể ngăn được thầy trò K12 “hạ nhiệt” sự háo hức, “bùng nổ” của đêm prom.

19h, mưa ngớt. Thầy cô, CBNV cùng dọn dẹp sau trận mưa: gạt nước trên sân, lau bàn ghế, sắp xếp lại sân khấu… Tiếng nhạc sôi động vang lên, cả thầy và trò vui mừng khôn xiết. Đêm prom cuối cùng cũng được bắt đầu.

Prom 12 đã để lại nhiều ấn tượng, dư âm khó quên. Đó là Hồng Khanh (12P) thả cảm xúc theo ca khúc “You are the reason”, sau đó hoà mình vào điệu disco “Daddy cool” khi lần cuối được biểu diễn trên sân khấu MC. Đó là những MCer tài năng khi nhảy đẹp, hát hay với sự trau chuốt, chuyên nghiệp. Đó là sự đầu tư về trang phục dạ hội cho prom. Các bạn đã “lột xác” thành những thiếu nữ xinh đẹp, những chàng trai điển trai như tài tử…

Xúc động trong lễ trưởng thành của học trò, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang rưng rưng nói rằng, MC không chỉ là ngôi trường mà còn là một ngôi nhà theo nghĩa gia đình. Thầy có nhiều cách chứng minh điều này.

Thầy cho biết, tại sân trường không có ai ngoài cộng đồng MC. Thầy cô, CBNV, học trò, phụ huynh và có cả phụ huynh của phụ huynh. Chính thầy cũng là phụ huynh của phụ huynh cách đây 30 năm khi con của thầy cũng học ở MC và giờ, cháu thầy đang học ở đây.

“MC là gia đình. Chúng ta sống tử tế với nhau. Mai này, các con gặp lại nhau ở những nơi khác, thầy tin, các con sẽ sống tử tế với nhau, với mọi người. Lúc đó, nếu ai hỏi học cấp 3 trường nào, các con sẽ tự tin, tự hào và không xấu hổ khi nói là học sinh Marie Curie. Đó là niềm hạnh phúc của các thầy cô. Các con có thể thành doanh nhân thành đạt, người nổi tiếng hay tỷ phú… nhưng hãy sống tử tế! Bởi tử tế là điều chúng ta phấn đấu suốt cuộc đời”, thầy chia sẻ.

Cảm phục trước tấm lòng của người thầy “vẫn đi về sớm khuya”, lo cho học trò từ những điều nhỏ nhất, bác Đức Lĩnh (bố của Minh Đức, 12M1) - đại diện CMHS gửi lời tri ân đến thầy cô và nhắn nhủ các MCer 12. Bác Lĩnh nhớ lại 3 năm học đặc biệt khi hơn 1 năm, các học sinh không đến trường, phải học online.

Bác Đức Lĩnh tâm sự: "Đó là khoảng thời gian khó khăn của nhà trường, thầy cô, học sinh và gia đình. Trong khó khăn lại càng thấy được sự tận tâm của thầy cô. Chúng tôi luôn tin tưởng chọn MC bởi đến trường, các con không chỉ được học kiến thức, văn hóa mà còn được trang bị những kỹ năng sống. Các con trưởng thành về tri thức và cả nhân cách. Chúng tôi vô cùng tự hào và biết ơn nhà trường.

Tối nay, tôi xúc động vô cùng khi cha mẹ chúng tôi và các con được thầy Hiệu trưởng trao tận tay những que kem mát lạnh nhưng ấm áp tình người. Tôi sẽ nhớ mãi đêm nay!”.

Cũng trong đêm prom, các MCer bày tỏ những tình cảm, nói những lời cảm ơn, xin lỗi tới những người thầy cô, cha mẹ của mình. Bảo Dụ (12I) chia sẻ: “Cảm ơn bố mẹ, thầy cô vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ con! Sau này ra trường, dù làm nghề gì, dù đi đâu, chúng con sẽ luôn nhớ phấn đấu trở thành những người tử tế”.

Đối với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (bố của Hồng Khanh, 12P), hôm nay là một ngày đặc biệt ý nghĩa. Chú chia sẻ: “Bên cạnh sự tươi vui, hồ hởi của các con, còn là sự lưu luyến với thầy cô, bạn bè, nhà trường đã theo các con suốt 3 năm học cuối cùng của thời học sinh. Thầy cô luôn chăm chút cho các con. vì thế, mỗi lần đến đây, tôi đều cảm nhận được bầu không khí của một gia đình lớn.

Hồng Khanh tham gia rất nhiều hoạt động ở MC và đã độc lập lên rất nhiều. Con độc lập trong sinh hoạt, lập kế hoạch và trong tư duy để tự vượt qua những thử thách, khó khăn. Từ đó, con sẽ chủ động bước vào cuộc sống tương lai tốt hơn”.

Prom là đêm cuối ở MC của K12. Vì thế, các bạn muốn nán lại lâu hơn để được ở bên nhau thêm chút nữa… Thực sự vào đêm đó, sân trường MC cũng thật khác!

01

Tháng 5/2025

TIẾT HỌC ĐẦY TỰ HÀO, Ý NGHĨA VỀ NGÀY 30/4

TIẾT HỌC ĐẦY TỰ HÀO, Ý NGHĨA VỀ NGÀY 30/4

TIẾT HỌC ĐẦY TỰ HÀO, Ý NGHĨA VỀ NGÀY 30/4

Thứ năm, 01 Tháng 5 2025 14:36 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong không khí hân hoan kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tập thể 8P4 đã có tiết chuyên đề sáng tạo, ý nghĩa để hiểu hơn về sự kiện lịch sử trọng đại này.
Xem thêm

01

Tháng 5/2025

THƯ NGỎ MIỄN TIỀN HỌC CHO LỨA HỌC SINH ĐẶC BIỆT 2014 - 2026

THƯ NGỎ MIỄN TIỀN HỌC CHO LỨA HỌC SINH ĐẶC BIỆT 2014 - 2026

THƯ NGỎ MIỄN TIỀN HỌC CHO LỨA HỌC SINH ĐẶC BIỆT 2014 - 2026

Thứ năm, 01 Tháng 5 2025 00:00 Viết bởi TRUONG MARIE
Thư ngỏ miễn tiền học cho lứa học sinh đặc biệt 2014 - 2026.
Xem thêm

30

Tháng 4/2025

ĐỘI TUYỂN MC2-VP GIÀNH HCB TẠI GIẢI BÓNG RỔ HỌC SINH TP. HÀ NỘI

ĐỘI TUYỂN MC2-VP GIÀNH HCB TẠI GIẢI BÓNG RỔ HỌC SINH TP. HÀ NỘI

ĐỘI TUYỂN MC2-VP GIÀNH HCB TẠI GIẢI BÓNG RỔ HỌC SINH TP. HÀ NỘI

Thứ tư, 30 Tháng 4 2025 00:25 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 29/4, tại nhà thi đấu Thanh Trì, cuộc so tài giữa 2 đội tuyển xuất sắc nhất môn bóng rổ nam THCS thuộc giải thể thao học sinh phổ thông TP. Hà Nội đã mang đến màn trình diễn vô cùng kịch tính, cảm xúc.
Xem thêm

30

Tháng 4/2025

THẦY GIÁO MC XUẤT SẮC GIÀNH HCV CẦU LÔNG TP. HÀ NỘI

THẦY GIÁO MC XUẤT SẮC GIÀNH HCV CẦU LÔNG TP. HÀ NỘI

THẦY GIÁO MC XUẤT SẮC GIÀNH HCV CẦU LÔNG TP. HÀ NỘI

Thứ tư, 30 Tháng 4 2025 00:13 Viết bởi TRUONG MARIE
Thầy Đỗ Văn Hưng (GV Thể dục - Kiến Hưng) đã xuất sắc vượt qua hàng loạt vận động viên đến từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố để “ẵm” huy chương Vàng (HCV) tại giải thể thao cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT Hà Nội năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

29

Tháng 4/2025

Thực đơn tháng 5/2025

Thực đơn tháng 5/2025

Thực đơn tháng 5/2025

Thứ ba, 29 Tháng 4 2025 04:59 Viết bởi TRUONG MARIE
Thực đơn tháng 5/2025 của khối MG - TH - THCS.
Xem thêm