CHUNG KHẢO HDVN 32-THCS VP: ĐÊM DIỄN MỞ MÀN “XÚC ĐỘNG, TRÊN CẢ TUYỆT VỜI”

“Đến hẹn lại lên”, loạt đêm diễn Chung khảo Hội diễn văn nghệ lần thứ 32 đã chính thức được bắt đầu. Bằng tài năng và tinh thần “cháy hết mình” trên sân khấu, các tiết mục của khối THCS - Văn Phú đã khiến khán giả phải liên tục thốt lên: “Quá xuất sắc!”, “Trên cả tuyệt vời!”, “Vô cùng bùng nổ”... 

Với chủ đề “Thời gian”, các lớp đã mang đến những tiết mục độc đáo, để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Dù biểu diễn đầu tiên song các MCer 6I5 rất tự tin và ghi điểm với những điệu múa uyển chuyển trong tác phẩm “Cánh cổng thời gian”. 

Tuy không ít lớp chọn nội dung về bão lũ nhưng mỗi tiết mục lại có màu sắc riêng, tạo nên sự khác biệt. “Khoảnh khắc yêu thương” (7P5), “Sau cơn bão” (7G5) hay “Hoa trong mắt bão” (8P4) đã khiến khán giả rưng rưng khi tái hiện chân thật câu chuyện Làng Nủ; sự mất mát, đau xót do lũ quét... Sự diễn xuất nhập tâm của các học sinh và cả cô chủ nhiệm càng tăng thêm cảm xúc cho tiết mục.

Minh Hà (7G5) cho biết: “Mình hồi hộp khi diễn tiết mục về 3 chị em bị mất người thân sau cơn bão. Đặc biệt, phân đoạn 3 người bê mâm cơm khiến mình rất xúc động và tự nhắc bản thân phải trân trọng từng phút giây được sống bên gia đình”.

Bên cạnh đó là những tiết mục nhắn nhủ thông điệp quý trọng thời gian, chắt chiu từng khoảnh khắc bên những người thân yêu như: Chuyến đi của thanh xuân (8P5), Ranh giới (6I4), Giấc mơ yêu thương (8I5), Ước mơ của mẹ (8I7), Yêu thương còn mãi (9I4)... Hay tiết mục “Bước chân tri thức” của 9G4 nhắc nhở về truyền thống hiếu học, rằng học tập không phải là điểm đến mà là cả hành trình. 

Thực sự là trên cả tuyệt vời! Mình không nghĩ là lớp có màn trình diễn đột phá đến thế. Lúc tập, chúng mình chưa được ăn ý nhưng hôm nay lên sân khấu, tất cả đều hòa vào từng giai điệu và “cháy” hết mình”, Thanh Hà (8P5) nói.

Phương Hải (9G4) đóng vai thầy giáo trong tiết mục của lớp. Cậu nhớ lại: “Phân đoạn thầy giáo che chắn đạn cho học sinh khiến mình cảm thấy giống như là một người thầy thực thụ, đang cố hết sức để bảo vệ những đứa con. Mình rất vui, tự hào khi có cả bà, bố mẹ và em đến cổ vũ”.

Cô Cẩm Vân (mẹ của Đức Thọ, 8I7; Mai Phương, 7G4 và Tường An, 2G3) không giấu nổi nước mắt, nói: “Tiết mục về 2 mẹ con: khi con còn nhỏ, mẹ dang rộng vòng tay vỗ về; đến khi con lớn, mẹ già nhưng vẫn luôn cùng con chia sẻ những khó khăn, trải nghiệm cuộc sống… làm mình rất xúc động. Những lời ca, giai điệu của bài hát nghe da diết, sâu lắng; cô trò cũng diễn xuất ăn ý và gửi gắm thông điệp rất ý nghĩa, chân thật. Qua đó, mình thấy hình ảnh bản thân và chắc chắn nhiều bà mẹ cũng thấy như vậy. Cảm ơn cô trò về màn thể hiện rất tuyệt vời! Cảm ơn nhà trường đã cho các con cơ hội để thể hiện bản thân!”

Ngoài ra, tiết mục của 8I6 gợi nhớ dòng chảy cảm xúc về quá khứ, hiện tại và mang cả niềm khát vọng về tương lai với hình ảnh em bé Hà Nội vô cùng đáng yêu bất ngờ xuất hiện trên giàn cao ở cuối tiết mục; khiến các khán giả phải ồ lên, vỡ oà cảm xúc.

Chứng kiến lớp con gái biểu diễn, mình thực sự xúc động. Cô trò có ý tưởng rất hay, độc đáo; không chỉ ở các phân cảnh mà còn ở thông điệp ý nghĩa về lịch sử. Bạn nhỏ nhà mình cũng góp mặt trong tiết mục cùng với chị. Ban đầu tập, con hơi sợ lúc được bế lên trên cao nhưng sau khi được các anh động viên thì đến buổi thứ 2 là đã quen. Vừa biểu diễn xong, con còn bảo thích lên sân khấu tiếp”, chú Đại Nghĩa (bố của Phan An, 8I6) chia sẻ. 

Bà Nguyễn Huế, ông Hữu Cúc (ông bà của Hữu Huy, 8I5) ăn cơm sớm hơn mọi ngày đến đến trường xem hội diễn. Ông bà cho biết: “Tiết mục nào, chúng tôi cũng thích. Năm ngoái, chúng tôi đi vắng nên chỉ được xem cháu biểu diễn qua điện thoại còn năm nay thì trực tiếp đến trường. Chúng tôi thấy nhà trường tổ chức rất hoành tráng, công phu; các tiết mục mang tính giáo dục cao. Sau những buổi tập, biểu diễn thế này, chắc chắn các con sẽ vui vẻ, gắn kết hơn”. 

Giám khảo Hoàng Trường (Học viện Múa Việt Nam) bày tỏ: “Mỗi lớp có nội dung truyền tải khác nhau, sử dụng đa dạng hình thức trình diễn với ngôn ngữ cơ thể rất tuyệt vời. Thông điệp mà các con gửi gắm trong tiết mục không thể nói gì hơn ngoài hai từ “Tuyệt vời”, nhất là các tiết mục có nội dung gắn kết yêu thương, lan tỏa điều tích cực đến cộng đồng. Sau 1 năm trở lại vị trí giám khảo, tôi thấy các tiết mục có sự “đã” hơn, chạm đến trái tim hơn, khiến một người đang làm nghệ thuật như tôi cảm thấy rất tuyệt khi nhìn thấy thế hệ gen Z thực sự “bùng nổ”. Xin chúc mừng tất cả các con”. 

02

Tháng 8/2025

ĐÓN MCER 10: RỘN RÀNG, ẤN TƯỢNG

ĐÓN MCER 10: RỘN RÀNG, ẤN TƯỢNG

ĐÓN MCER 10: RỘN RÀNG, ẤN TƯỢNG

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:46 Viết bởi TRUONG MARIE
Không khí náo nhiệt cùng sự thân thiện của các thầy cô, anh chị khối lớp trên khi đón chào ngay từ cổng trường khiến các MCer 10 xóa tan cảm giác hồi hộp trong ngày tựu trường.
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

MCER “SĂN” HÀNG LOẠT HỌC BỔNG QUỐC TẾ BẰNG NGHỊ LỰC KIÊN CƯỜNG

MCER “SĂN” HÀNG LOẠT HỌC BỔNG QUỐC TẾ BẰNG NGHỊ LỰC KIÊN CƯỜNG

MCER “SĂN” HÀNG LOẠT HỌC BỔNG QUỐC TẾ BẰNG NGHỊ LỰC KIÊN CƯỜNG

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:39 Viết bởi TRUONG MARIE
Trần Minh Ngân (CHS A5, 22 - 25) ghi dấu ấn với bảng thành tích học tập ấn tượng cùng hành trình xuất sắc chinh phục nhiều học bổng giá trị, trong đó có của Deakin University (Úc) - tốp 1% các trường kinh doanh hàng đầu thế giới.
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

RỘN RÀNG GIAI ĐIỆU MÙA HẠ

RỘN RÀNG GIAI ĐIỆU MÙA HẠ

RỘN RÀNG GIAI ĐIỆU MÙA HẠ

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:31 Viết bởi TRUONG MARIE
“Mùa hè diệu kỳ 2025” đã khép lại với chương trình tổng kết vui tươi và sôi động. Sau một tháng bên nhau và cùng trải qua biết bao hoạt động bổ ích, giờ các MCer đã sẵn sàng tâm thế, tự tin bước vào năm học mới đầy năng lượng, căng tràn hứng khởi.
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

VANG MÃI KHÚC CA MÙA HÈ ĐẦY ẮP NIỀM VUI

VANG MÃI KHÚC CA MÙA HÈ ĐẦY ẮP NIỀM VUI

VANG MÃI KHÚC CA MÙA HÈ ĐẦY ẮP NIỀM VUI

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:25 Viết bởi TRUONG MARIE
Chương trình tổng kết hoạt động hè của khối Tiểu học đã diễn ra thật ấn tượng tại 3 cơ sở: Mỹ Đình, Kiến Hưng và Việt Hưng. Tại đây, những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được trình diễn, những lời chia sẻ đầy yêu thương đã được nói ra và những món quà ý nghĩa đã được trao tay tới những cá nhân, tập thể xuất sắc…
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

TRỞ THÀNH “VUA TIẾNG VIỆT” TRONG NGÀY HỘI VĂN HỌC

TRỞ THÀNH “VUA TIẾNG VIỆT” TRONG NGÀY HỘI VĂN HỌC

TRỞ THÀNH “VUA TIẾNG VIỆT” TRONG NGÀY HỘI VĂN HỌC

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày hội văn học đã mang tới cho các MCer khối THCS thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong “Mùa hè diệu kỳ 2025”: cuộc thi “Vua tiếng Việt” hấp dẫn, màn thuyết trình thú vị về những tác phẩm văn học yêu thích, phần giải đố vui nhộn dành cho các khán giả…
Xem thêm