Nối tiếp ước mơ lan tỏa MC khắp thành phố

Năm ấy, trong bữa trưa giản dị ở số 3 Trần Quốc Toản, thầy Khang chia sẻ mong ước MC sẽ tỏa ra khắp các hướng của TP. Hà Nội. Giờ đây, thầy đã có MC - Mỹ Đình, Kiến Hưng, Văn Phú. Đặc biệt MC - Long Biên rộng 3 hecta đang thành hình, mang theo những ước mơ, mong mỏi và cả những khao khát không chỉ của thầy mà còn của thầy trò, phụ huynh nhà trường.

Cô Trần Nhung (Trưởng khối THPT) nhớ năm 2012, trong một bữa trưa ở số 3 Trần Quốc Toản (TQT), khi dự án MC - Mỹ Đình đang chuẩn bị hoàn thiện, thầy Khang bày tỏ mong muốn giữ lại TQT và có thêm những cơ sở khác. Thầy nói, một ngày nào đó, MC-MĐ là trung tâm và sẽ có thêm nhiều “vệ tinh” xung quanh, tỏa khắp thành phố. 

“Đó là ước mơ, mong mỏi của thầy. Kỷ niệm rất lâu rồi, dù chỉ trong bữa ăn rất bình thường nhưng chia sẻ ấy đã đi sâu vào ký ức của tôi. Lúc ấy, trong tâm trí của các giáo viên, hệ thống giáo dục MC là một khái niệm mới mẻ. Đến giờ, “hệ thống” là từ quen thuộc của tất cả chúng tôi với niềm tự hào, ngưỡng mộ và thán phục trước tài năng, tâm huyết của thầy Khang.

MC - Mỹ Đình, Kiến Hưng, Văn Phú đã đi vào hoạt động nhiều năm. MC - Long Biên đang hiện hữu thành hình, thành khối. Ngày ngày chứng kiến cơ sở mới đang dần hoàn thiện, tôi không chỉ vui mừng mà còn thấy tự hào về sự lớn mạnh của MC.

Mong ước ngày ấy của thầy Khang giờ đã thành hiện thực. Khắp các hướng của thành phố đều có dấu ấn của MC. Giờ đây, chúng tôi nhìn thấy rất rõ các vệ tinh MC ngày càng khang trang hơn, hiện đại hơn và thật kính phục tầm nhìn của thầy - người thuyền trưởng tài ba”, cô xúc động nói.

Vào MC năm 33 tuổi nhưng với cô Nhung, quãng thời gian ở ngôi trường này là thanh xuân, là nơi gửi gắm trọn vẹn tình cảm, tâm huyết, “ngọn lửa” với nghề, là nơi được cháy, cống hiến hết mình. Cô đã sống trọn vẹn thanh xuân ở MC dù lúc ấy không còn trẻ.

Từ năm 1999 đến năm 2014, cô dạy 36 lớp và là Cố vấn Đoàn, quản lý học sinh khối THPT ở cơ sở số 3 TQT. Có nhiều hôm Chủ nhật, cô đi đến trường theo thói quen. Hồi đó, thầy đặt cho cô biệt danh “Người không thích ở nhà”.

Cô luôn cảm giác MC chính là nơi mà cô được “cháy” hết mình với niềm đam mê. Chính vì thế, khi biết trường có thêm cơ sở Long Biên ở ngay gần nhà, cô cảm thấy vui sướng và may mắn vì có thể sẽ được “cháy” nốt “ngọn lửa” với nghề tại đây.

Nếu trước đây, 5h45 hằng ngày, cô ra khỏi nhà để tới MC-MĐ làm việc và thường về tới nhà lúc 18 - 19h thì sắp tới, cô chỉ cần đi khoảng 300 bước là đến MC-LB. Mỗi ngày ngắm nhìn ngôi trường lớn dần lên, cô hồi tưởng về những ngày tháng ở cơ sở TQT chỉ vỏn vẹn 500m2.

Lúc đó, áp lực của thầy Khang vô cùng lớn khi không “kham” được mong muốn của phụ huynh gửi con vào trường và hàng nghìn học sinh không có sân chơi, chỉ đứng từ hành lang nhìn xuống. Vậy nên, khi có cơ sở MC-MĐ của riêng mình, không chỉ thầy mà toàn bộ CBGVNV vui sướng. Và bây giờ còn gì hạnh phúc hơn khi sắp có MC-LB rộng 3 hecta!

Ngày ngày nhìn thấy những khối Giảng đường, khu Hiệu bộ 16 tầng đang lên cao, cô trào dâng niềm hạnh phúc, tự hào về sự lớn mạnh của hệ thống giáo dục Marie Curie. Mỗi hơi thở, ánh mắt của cô đều dõi theo sự lớn lên của MC-LB, mang theo thật nhiều kỳ vọng lớn lao để không phụ niềm tin yêu của phụ huynh và học sinh.

“Vẫn biết đó là thử thách nhưng tôi tin những CBGVNV về MC-LB cộng tác - những con người đã và sẽ “thẩm thấu” văn hóa MC, không ngừng nỗ lực cống hiến với tràn đầy tâm huyết góp phần phát triển ngôi trường này. Chúng tôi mang theo về MC-LB không chỉ văn hóa MC, kinh nghiệm mà còn là “ngọn lửa rực cháy” niềm tin yêu của thầy Khang, phụ huynh, học sinh.

Ngôi trường lớn bao nhiêu thì áp lực và thử thách lớn bấy nhiêu. Nhưng tôi luôn tin rằng tập thể CBGVNV MARIE CURIE sẽ đồng lòng quyết tâm để MC-LB ngày càng lớn mạnh và hoàn mỹ như các cơ sở MC đang hoạt động, sẽ không phụ niềm tin của bao thế hệ học sinh, CMHS đã gửi gắm ở chúng tôi - HỆ THỐNG GIÁO DỤC MARIE CURIE”, cô Nhung nhấn mạnh.

 

21

Tháng 5/2024

Cô trò MC - Mèo Vạc: Hào hứng gặp mặt, bịn rịn chia ly

Cô trò MC - Mèo Vạc: Hào hứng gặp mặt, bịn rịn chia ly

Cô trò MC - Mèo Vạc: Hào hứng gặp mặt, bịn rịn chia ly

Thứ ba, 21 Tháng 5 2024 15:03 Viết bởi TRUONG MARIE
Cuộc gặp gỡ của cô trò MC - Mèo Vạc lần nào cũng chan chứa cảm xúc. Đó là sự hồi hộp, chờ đợi của các cô khi lên thăm những học trò thân yêu; là ánh mắt lấp lánh niềm vui của học sinh khi vừa nhìn thấy bóng dáng cô; là những giây phút nghẹn ngào của sự đoàn tụ rồi lại đong đầy nước mắt, bịn rịn chẳng nỡ rời xa.
Xem thêm

20

Tháng 5/2024

Thông báo tuyển nhân sự năm học 2024 - 2025

Thông báo tuyển nhân sự năm học 2024 - 2025

Thông báo tuyển nhân sự năm học 2024 - 2025

Thứ hai, 20 Tháng 5 2024 16:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo tuyển nhân sự năm học 2024 - 2025 tại các cơ sở: Mỹ Đình - Nam Từ Liêm; Kiến Hưng, Văn Phú - Hà Đông; Việt Hưng - Long Biên.
Xem thêm

17

Tháng 5/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 17 Tháng 5 2024 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 5/2024

MCer học cách sử dụng thông minh mạng xã hội

MCer học cách sử dụng thông minh mạng xã hội

MCer học cách sử dụng thông minh mạng xã hội

Thứ sáu, 17 Tháng 5 2024 15:48 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 17/5, “cư dân” khối 3, 4, 5 tham gia chuyên đề sử dụng thông minh mạng xã hội. Các bạn đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng ứng xử văn minh để bảo vệ bản thân trên mạng xã hội.
Xem thêm

17

Tháng 5/2024

MCER NHÍ HỌC CÁCH PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

MCER NHÍ HỌC CÁCH PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

MCER NHÍ HỌC CÁCH PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

Thứ sáu, 17 Tháng 5 2024 15:12 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngay tại sân trường, các MCer Tiểu học đã được chuyên gia hướng dẫn các kỹ năng và thực hành cách xử lý khi bị đuối nước.
Xem thêm