Những tấm lòng vàng mùa lũ

Ngày 21/10, thầy Hiệu trưởng phát động lời kêu gọi toàn trường chung tay hướng về miền Trung. Không chỉ các tập thể lớp mà các cá nhân (CMHS, CHS, MCer) cũng tích cực đóng góp, kêu gọi ủng hộ giúp đỡ bà con vùng lũ.  

Cô Hoài Liên (GVCN 7I2) cho biết, sau khi phát động, CMHS của lớp đã ủng hộ nhiệt tình, đông đảo cha mẹ tham gia những cơ quan/ tổ chức thiện nguyện tại nhiều nơi.

Việc phát động, kêu gọi ủng hộ đã lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng MC. Mọi người cùng thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái, hướng về miền Trung thân yêu.

Tập thể 7I2 sau 24h phát động đã thu được gần 30 triệu đồng, chuyển thành hơn 2 tấn gạo, ủng hộ bà con huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Cô Kim Oanh (mẹ của Trần Huy, 7I2) bày tỏ: “Chúng tôi luôn sẵn lòng chia sẻ, đồng hành với thầy cô, nhà trường. Đây là việc làm nhân văn, vừa giúp đỡ bà con vừa truyền thông điệp, bài học ý nghĩa cho các con”.

Từ lâu, Trần Huy (7I2) và Mai Vy (7P2) là hai MCer rất tích cực tham gia hoạt động từ thiện. Lần này, hai bạn tiếp tục trích tiền lì xì để mua gạo chuyển đến bà con ảnh hưởng nặng nề từ trận lũ. Trần Huy đã ủng hộ 100 triệu, tương đương 7 tấn gạo; Mai Vy ủng hộ 50 triệu (3,5 tấn).

Hai bạn rất xót xa khi thấy những hình ảnh đầy kham khổ, nguy hiểm của bà con vùng lũ. Hai bạn chia sẻ: “Chúng mình rất buồn và đau xót trước những mất mát về tài sản, tinh thần của người dân vùng lũ, nhất là bà con huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Phong Điền (Huế) và Lệ Thủy (Quảng Bình) trong trận lũ vừa qua. Chúng mình muốn giúp đỡ nhiều người hơn nữa”.

Đặc biệt, bên cạnh số tiền đã kêu gọi quyên góp, lớp 2M2 quyết định trích số tiền thưởng của đội bóng rổ nam - nữ nhận được trong trận Chung kết để ủng hộ quỹ hướng về miền Trung của nhà trường.

“Mình rất cảm kích trước tấm lòng hảo tâm của các CMHS và các con. Ngay sau khi nhà trường phát động, các bố mẹ ủng hộ tiền mặt, các con về nhà tự lựa quần áo, sách vở, đồ dùng học tập vẫn còn sử dụng được để mang đến lớp phân loại. Khi được mình chia sẻ về những khó khăn mà bà con vùng lũ đang phải đối mặt, các con rất chăm chú lắng nghe và thể hiện sự thương cảm, quan tâm. Hôm sau, một số con mang tiền lì xì đến lớp nói rằng: “Cô ơi, cô giúp con chuyển số tiền này đến các bạn miền Trung nhé!”. Mình vui vì các con biết cảm thông, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Mình hy vọng những điều tốt đẹp sẽ được lan tỏa rộng hơn”, cô Linh Trang (GVCN 2M2) chia sẻ.  

Bên cạnh đó, các cựu cha mẹ học sinh, cựu học sinh vẫn “update” tin tức từ nhà trường thông qua kênh fanpage và website. Anh Phạm Huyến (CHS M, 1994 - 1997) đang định cư tại Úc đã gửi 5 triệu đồng vào tài khoản tiếp nhận ủng hộ của trường với lời nhắn: “Em nhờ thầy cô MC mua nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng lũ”.

Siêu mẫu Quỳnh Hoa (CHS G2, 13 - 16) vừa trở về sau chuyến cứu trợ tại Huế, Quảng Trị vào ngày 19 - 20/10. Trong 2 ngày, Quỳnh Hoa kêu gọi quyên góp được 306 triệu đồng. Ban đầu, chị và nhóm bạn dự định vài ngày sau mới tới miền Trung. Nhưng đêm 18/10, khi đọc những dòng cầu cứu của người dân, chị không thể chợp mắt nên quyết định đặt vé máy bay ngay trong đêm. Vào tận nơi, chị mới thấu hiểu sự ảnh hưởng nặng nề của bão, nỗi khổ của người dân và họ phải đối mặt với hiểm nguy như thế nào.

Quỳnh Hoa trong chuyến từ thiện đến vùng lũ

“Đây không phải lần đầu mình chứng kiến cuộc sống khổ cực của người dân bởi mình đi tham gia nhiều chuyến từ thiện, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh thương tâm. Nhưng lần này, mình thấy xót thương vô cùng. Nước ngập mênh mông, nhiều chỗ nước cao gần 2m, phải sử dụng rào chắn. Có những nơi nước ngập sâu, thuyền suýt lật vì nước tràn vào. Điều khiến mình cảm động là trong lúc cùng quẫn nhất, bà con vẫn hỗ trợ nhau, chia nhau nhu yếu phẩm. Đi nhiều điểm nên cũng có lúc, mình thấy hơi mệt trong người. Việc dầm mưa khiến một vài thành viên trong đoàn bị đau đầu, run tay. Nhưng khi nhìn nụ cười của bà con, mình thấy khỏe ra, hạnh phúc lắm!”, chị Quỳnh Hoa chia sẻ.

01

Tháng 11/2025

THPT-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: NHỮNG “CHÀNG TRAI, CÔ GÁI” MC ĐÃ SẴN SÀNG

THPT-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: NHỮNG “CHÀNG TRAI, CÔ GÁI” MC ĐÃ SẴN SÀNG

THPT-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: NHỮNG “CHÀNG TRAI, CÔ GÁI” MC ĐÃ SẴN SÀNG

Thứ bảy, 01 Tháng 11 2025 22:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 1/11, các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ khối THPT- MĐ đã “lộ diện” trên sân khấu. Dù chỉ mới vòng Sơ khảo nhưng mỗi lời ca, điệu múa… đều được các MCer thể hiện hết mình, sáng tạo và đong đầy cảm xúc.
Xem thêm

30

Tháng 10/2025

Thực đơn tháng 11/2025

Thực đơn tháng 11/2025

Thực đơn tháng 11/2025

Thứ năm, 30 Tháng 10 2025 14:53 Viết bởi TRUONG MARIE
Thực đơn tháng 11/2025 của khối MG, TH và THCS.
Xem thêm

29

Tháng 10/2025

THẦY CÔ MC THAM GIA CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ

THẦY CÔ MC THAM GIA CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ

THẦY CÔ MC THAM GIA CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ

Thứ tư, 29 Tháng 10 2025 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 29/10, Hội nghị chuyên đề cấp thành phố mang tên “Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Lịch sử với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI” đã được tổ chức thành công tại điểm cầu trường Marie Curie - cơ sở Mỹ Đình.
Xem thêm

28

Tháng 10/2025

“CƯ DÂN” MC HÁO HỨC TẬP LUYỆN CHO HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 33

“CƯ DÂN” MC HÁO HỨC TẬP LUYỆN CHO HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 33

“CƯ DÂN” MC HÁO HỨC TẬP LUYỆN CHO HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 33

Thứ ba, 28 Tháng 10 2025 21:08 Viết bởi TRUONG MARIE
Khẩn trương, sôi nổi và háo hức… là không khí đang bao trùm khắp Marie Curie những ngày này khi thầy trò cùng nhau chuẩn bị cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33, ngày hội lớn nhất của năm học.
Xem thêm

28

Tháng 10/2025

HALLOWEEN RỘN RÀNG “GÕ CỬA” MC

HALLOWEEN RỘN RÀNG “GÕ CỬA” MC

HALLOWEEN RỘN RÀNG “GÕ CỬA” MC

Thứ ba, 28 Tháng 10 2025 20:10 Viết bởi TRUONG MARIE
“Ối, những con ma bay trông thật đáng yêu!”, “Ồ, những bộ xương di động bằng giấy trông thật buồn cười!”, “Nhìn kìa, những quả bí ngô khổng lồ, biết cười mới dễ thương làm sao!”… “Cư dân” MC thốt lên đầy bất ngờ và thích thúc trước không gian đầy sắc màu Halloween ở canteen trong những ngày gần đây.
Xem thêm