Khép lại giải bóng mùa thu đầy sôi động, các trận Chung kết bóng rổ khối THCS đã mang đến những màn tranh tài “mãn nhãn”, bùng nổ cảm xúc với hàng loạt tình huống kịch tính và ngoạn mục.
Khi tiếng còi khai cuộc còn chưa vang lên, không khí tại nhà thể chất đã nóng lên từng phút. Các vận động viên tràn đầy khí thế với quyết tâm mang vinh quang cho lớp mình, trong khi dàn cổ động viên cũng không kém phần sôi nổi với những tràng reo hò náo nhiệt để “tiếp lửa”.
Ở nội dung nam, các trận mở màn đã khiến người xem không khỏi bất ngờ và thích thú. 6M6 và 6G4 đã có màn so tài đầy “máu lửa”; còn trận đấu giữa 7G5 và 7P4 cũng hấp dẫn không kém khi 7G5 thể hiện được sức mạnh và bản lĩnh để giành chiến thắng thuyết phục. 9I6 cũng thắng áp đảo dù 9P4 luôn nỗ lực từng phút để nâng điểm số.
Đáng nhớ và kịch tính nhất phải kể đến trận đối đầu giữa 8M5 và đối thủ “nặng ký” 8G4. Dù 8G4 mở tỉ số nhưng 8M5 không hề lép vế mà nhanh chóng đáp trả, tạo nên thế trận giằng co quyết liệt, “ăn miếng, trả miếng” đúng nghĩa. Cứ mỗi lần một đội vươn lên là đội kia lại san bằng khoảng cách, khiến bảng điểm liên tục thay đổi điểm và khán giả trong trạng thái hồi hộp suốt trận đấu. Đặc biệt, khi hiệp 2 chỉ còn vài giây, tỉ số tạm thời nghiêng về 8G4 với kết quả 12 - 11, làm không ít người tin rằng cúp vàng đã ở trong tầm tay đội bóng này. Nhưng trong khoảnh khắc “căng như dây đàn”, khi chỉ còn lại 5 giây cuối cùng, 8M5 thực hiện thành công cú ném phạt cân bằng tỉ số 12 - 12, khiến cả khán đài như vỡ òa.
Trận đấu phải bước vào loạt ném phạt penalty đầy áp lực. Trong khi 8G4 không thể tận dụng cơ hội ở 3 cú ném thì 8M5 đã có một cú ném chính xác để viết nên chiến thắng lịch sử, chính thức trở thành tân vương bóng rổ khối 8.
“Quả bóng Vàng” Trường Giang (8M5) là người ghi điểm quyết định. Cậu cho biết: “Lớp mình và G4 từng gặp nhau nhiều lần ở CK và BK . Lớp 6, chúng mình để vuột mất cúp Vàng, lớp 7 thì giành giải Ba. Năm nay, cả đội đặt mục tiêu rõ ràng là phải giành chiến thắng. Dù đối thủ rất mạnh nhưng cả đội luôn động viên nhau không bỏ cuộc, luyện tập đều đặn và cuối cùng, chúng mình đã làm được!”.
Ở nội dung nữ, các trận đấu cũng không kém phần hấp dẫn và căng thẳng. Các đội đã cống hiến những pha bóng sắc sảo, những màn bám đuổi quyết liệt và tinh thần thi đấu đáng ngưỡng mộ. Trong loạt trận này, 6I4 vượt qua 6G5, 7I5 chiến thắng 7I4, còn 8M4 tạo cách biệt với đội bạn trong thế trận giằng co từng điểm.
Tâm điểm phải kể đến màn đối đầu giữa 2 “kỳ phùng địch thủ” nhiều năm liền: 9M6 - 9G6. Đây không chỉ là trận đấu giữa 2 đội mạnh nhất khối mà còn là cuộc tái đấu chứa đựng nhiều kỳ vọng - nơi mà khán giả luôn hồi hộp tự hỏi liệu 9G6 có thể lật đổ được nhà đương kim Vô địch hay không. 9G6 đã nhập cuộc đầy khí thế, triển khai lối chơi gắn kết và hiệu quả để vươn lên dẫn trước 9 - 8. Khi trận đấu chỉ còn 2 phút 21 giây, rất nhiều người nghĩ rằng, năm nay, lịch sử có thể sang trang.
Thế nhưng, với kinh nghiệm và bản lĩnh của đội bóng từng nhiều năm liên tiếp vô địch, 9M6 đã không để điều đó xảy ra. Các cầu thủ kiên trì tìm kiếm cơ hội trong từng pha bóng để rồi đúng thời điểm đồng hồ đếm ngược được tính bằng giây, họ bất ngờ tung cú dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 10 - 9. Những nỗ lực cuối cùng của 9G6 trong vài giây còn lại đã không đủ để xoay chuyển tình thế. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, 9M6 vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, tiếp tục khẳng định vị thế số 1, trong khi 9G6 khép lại hành trình bằng trận đấu quả cảm, khiến bất kỳ ai cũng phải nể phục.
Cô Thu Phương (GVCN 9G6) chia sẻ: “Đây là trận đấu cuối của các con trong những năm cấp 2. Các con đã chơi với tinh thần rất thoải mái, tự tin. Dù dẫn trước trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng cuối cùng lại thiếu một chút may mắn. Tuy nhiên, điều đáng trân trọng là các con đã thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt và cống hiến một trận đấu đầy cảm xúc. Mình rất tự hào về các con”.
Ngoài thầy cô, các phụ huynh cũng đồng hành và dõi theo từng khoảnh khắc thi đấu của các MCer. Cô Thu Hương (mẹ của Trường Giang, 8M5 và Khánh Chi, 6I4) mừng rỡ khi 2 con đều giành danh hiệu “Quả bóng Vàng” trong mùa giải năm nay. Cô bày tỏ: “Các con theo học MC từ nhỏ nên tôi luôn đồng hành cùng các con trong mọi trận đấu. Đây là lần đầu Trường Giang giành được “Quả bóng Vàng”, trong khi Khánh Chi đã đạt danh hiệu này vài lần. Điều khiến tôi tự hào không chỉ là thành tích mà còn là tinh thần thi đấu “máu lửa”, gắn kết và hết mình của các con. Các trận đấu đều gay cấn, đặc biệt là loạt ném penalty của nam khối 8 khiến khán giả “thót tim” theo dõi. Nhờ những hoạt động thể thao như thế, các con được rèn luyện thể lực, trưởng thành hơn rất nhiều và tăng thêm tinh thần gắn kết. Gia đình tôi rất biết ơn nhà trường đã tạo ra sân chơi ý nghĩa để các con thể hiện và phát triển bản thân”.
Kết quả:
* Bóng rổ nam
- Giải Nhất: 6M6, 7G5, 8M5, 9I6
- Giải Nhì: 6G4, 7I5, 8G4, 9P4
- Giải Ba: 6P5, 7G4, 8G7, 9M5
- Quả bóng Vàng: Hùng Phát (6G4), Hưng (7P4), Trường Giang (8M5), Lê Hiếu (9I6)
* Bóng rổ nữ:
- Giải Nhất: 6I4, 7I5, 8M4, 9M6
- Giải Nhì: 6G5, 7I4, 8I5, 9G6
- Giải Ba: 6P4, 7P6, 8P4, 9M5
- Quả bóng Vàng: Khánh Chi (6I4), Ngân Khánh (7I5), Bảo Trân (8P4), Minh Phương (9G6).