Sáng 15/1, thầy trò MC - Văn Phú đã có chuyến tham quan nhà Quốc hội - công trình hành chính có quy mô lớn và hiện đại nhất Việt Nam, đại diện cho cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Theo cô Hồng Hà (Bí thư Đoàn trường - VP), nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quốc hội Việt Nam, Đoàn trường đã tổ chức chuyến đi ý nghĩa này dành cho các học trò.
Tại đây, theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên, đoàn MC lần lượt khám phá các khu bên trong toà nhà như: tầng hầm nghệ thuật trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại ấn tượng; bảo tàng Quốc hội; khu trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm với hơn 400 di vật và gần 10 di tích, trải dài từ thời Tiền Thăng Long tới thời Thăng Long.

Đặc biệt, phòng truyền thống nhà Quốc hội và phòng họp Diên Hồng - nơi diễn ra các kỳ họp quan trọng của Quốc hội thu hút sự chú ý của đoàn. Mọi người chăm chú lắng nghe những thông tin về những căn phòng đặc biệt như: nguồn gốc tên gọi, lịch sử, quy trình làm việc... và ngắm nhìn từng hàng ghế ngay ngắn, hệ thống đèn pha lê tiên tiến có trọng lượng lên tới gần 5 tấn... Ngoài ra, các thành viên còn được xem phim giới thiệu về kiến trúc nổi bật của Việt Nam thời nhà Lý.

Dương Hùng (12I5) cho biết: “Tớ ấn tượng nhất với hội trường Diên Hồng vì cực kỳ hiện đại và trang trọng. Còn khi xuống bảo tàng trong lòng đất, tớ thực sự bất ngờ trước những dấu tích lịch sử nghìn năm được giữ gìn ngay dưới tòa nhà Quốc hội. Chuyến đi giúp tớ hiểu rõ cách các lãnh đạo của nhà nước cùng các vị đại biểu Quốc hội làm việc; đồng thời thêm tự hào về truyền thống lịch sử của đất nước”.
“Mình bị lôi cuốn bởi kiến trúc mang đậm nét văn hoá bên trong tòa nhà, cũng như những câu chuyện, ý nghĩa lịch sử đằng sau từng tên phòng họp, phòng tiếp khách. Ví dụ: Hội trường Diên Hồng được đặt tên theo hội nghị dân chủ đầu tiên của nước ta dưới thời Trần, phòng có 575 ghế ngồi của đại biểu ở tầng 1, 390 ghế ngồi cho khách và đại biểu dự thính ở tầng 2... Qua chuyến đi, mình hiểu hơn về hoạt động của Quốc hội - nơi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và càng yêu hơn lịch sử, văn hoá và đất nước Việt Nam”, Quang Anh (12A1) nói.

Chia sẻ về chuyến tham quan cùng các học trò, cô Hồng Hà cho hay: “Đoàn đã được giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội Việt Nam; cơ cấu tổ chức, quy trình làm việc của các đại biểu Quốc hội, cũng như vai trò của Quốc hội trong việc xây dựng Hiến pháp, pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Những nội dung được truyền tải một cách sinh động, trực quan đã giúp học sinh hiểu rõ về hệ thống chính trị và trách nhiệm của công dân trong xã hội hiện đại. Các con không chỉ được bổ sung kiến thức lịch sử - chính trị mà còn được bồi dưỡng ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc. Tôi tin rằng, hoạt động giáo dục ý nghĩa này sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường. Những trải nghiệm hôm nay cũng sẽ trở thành hành trang quý báu để các các Đoàn viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và ý thức phụng sự cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, năng động, giàu tính nhân văn tại trường Marie Curie”.
Đồng hành với các MCer trong chuyến trải nghiệm, cô Phạm Tâm (Hiệu trưởng THCS&THPT Marie Curie - Hà Đông) bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất tự hào, ấn tượng khi được cùng các con tham quan công trình đặc biệt của đất nước. Lúc tận mắt ngắm nhìn các di tích, di vật tại khu trưng bày, tôi đã nghĩ: “Sao các cha ông ngày xưa giỏi thế?” khi cho ra đời hàng loạt tác phẩm độc đáo, giàu tính nghệ thuật. Hiện vật “Lá đề cân trang trí chim phượng” khiến tôi rất ấn tượng. Mong rằng sau chuyến trải nghiệm này, các con sẽ thêm yêu đất nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân và cố gắng phấn đấu học tập để mai sau có cơ hội được làm việc tại đây”.

