Không gian xịn sò; âm thanh, hình ảnh sống động; những bộ phim hoạt hình, khoa học thú và ý nghĩa… là những điều mà các MCer nhí - Mỹ Đình, Việt Hưng được trải nghiệm trong hoạt động ngoại khóa “The Kid Film Festival”.
Tại đây, các “cư dân” khối 3, 4, 5 đã cùng nhau khám phá vũ trụ, tìm hiểu về thế giới tự nhiên tươi đẹp ở Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia trên thế giới qua bộ phim “Checker Tobi”.
“Tobi Tò Mò và chuyến phiêu lưu đến những dòng sông bay” là một cuộc phiêu lưu thú vị của Tobi đến những vùng đất mới. Tobi nhận được một chiếc rương kho báu bí ẩn bị khóa. Chỉ có một người có chìa khóa là Marina - bạn thân thời thơ ấu của Tobi.

Bộ phim đem đến những thước phim lột tả vẻ đẹp hùng vĩ; từ hang Sơn Đoòng, vịnh Lan Hạ của Việt Nam cho đến rừng Amazon tại Brazil. Qua những hình ảnh và câu chuyện hấp dẫn, bộ phim truyền tải thông điệp về việc bảo vệ môi trường và tầm quan trọng của tình bạn.
Châu Phong (4I5) thích thú khi có cơ hội “vòng quanh thế giới” qua “màn ảnh nhỏ” cùng bạn bè. “Bộ phim khiến mình phải “wow” lên vì bất ngờ không chỉ bởi những cảnh đẹp mĩ mãn mà còn vì những nét văn hóa đặc sắc của các đất nước mà nhân vật Tobi đi qua. Hành trình khám phá của Tobi giúp mình có thêm kiến thức và động lực thực hiện ước mơ đặt chân tới Amazon và Brazil”, cậu chia sẻ.
Tuy không có nhiều kỹ xảo điện ảnh nhưng mỗi cảnh phim của “Checker Tobi” vẫn khiến các khán giả nhí trầm trồ, thán phục. Cao Kỳ (3M2) thích thú khi thấy hình ảnh về hang Sơn Đoòng, vịnh Lan Hạ xuất hiện trên màn ảnh. Cậu nói: “Mình rất bất ngờ khi những cảnh đẹp của Việt Nam được chọn làm bối cảnh trong bộ phim nổi tiếng. Thiên nhiên nước ta quả thật hùng vỹ, kỳ diệu; không thua gì các nước trên thế giới”.
Trong khi đó, các MCer 1, 2 được “sống với không gian lịch sử” khi xem phim hoạt hình Việt Nam mang tên “Hồng Xiêm hiến kế giúp hoàng thượng đánh bại quân xâm lược”. Không chỉ thán phục, ngưỡng mộ nhân vật Hồng Xiêm tuy nhỏ tuổi nhưng rất tài giỏi khi “hiến kế giúp vua”, các bạn còn có thêm hiểu biết về lịch sử và cười nắc nẻ trước nhiều câu thoại dí dỏm.

Cô Bùi Trang (GVCN 2I6) kể, trở về lớp sau khi buổi chiếu phim, nhiều học trò chủ động hỏi cô về những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của ông cha ta. “Tôi thấy các con rất hào hứng và chăm chú theo dõi. Có lẽ từ những thước phim giản dị ấy, niềm tự hào về truyền thống dân tộc cùng tình yêu quê hương, đất nước từng ngày được “gieo mầm” và nuôi dưỡng trong tâm hồn của các con”, cô bày tỏ.
Đồng hành với học trò trong những buổi chiếu phim, các cô giáo cho rằng, chương trình rất bổ ích. Các cô cho biết: “Sau một năm học nhiều nỗ lực, việc được xem phim cùng bạn bè ngay tại trường sẽ là kỷ niệm rất đáng nhớ với mỗi con. Nội dung phim không chỉ gần gũi mà còn giúp học sinh cảm nhận rõ hơn về thế giới xung quanh, cũng như được tích lũy thêm vốn hiểu biết”.

