Trường Marie Curie/ Là ngôi trường mơ ước/ Là mái ấm thân thuộc/ Chắp cánh ước mơ tôi...
Trường Marie Curie
 Là ngôi trường mơ ước
 Là mái ấm thân thuộc
 Chắp cánh ước mơ tôi
 
 Năm tháng cứ dần trôi
 Nhớ ngày đầu tiên ấy
 Sao bỡ ngỡ đến vậy
 Sao bồi hồi không thôi
Đẹp lắm mái trường ơi!
 Đặt chân nơi ngưỡng cửa
 Cổng Trường Sa rộng mở
 Đón chào những học trò

 Muôn sắc màu rực rỡ
 Thảm cỏ non tươi xanh
 Hành lang vàng ánh nắng
 Bầu trời xanh trong lành
 
 Đến lớp mỗi sớm mai
 Lòng tươi vui phơi phới
 Thầy cô dạy điều mới
 Bạn bè cùng vui chơi
Thời gian thấm thoát trôi
 Đã nhiều năm qua rồi
 Thời gian sao đi vội
 Đến ngày phải rời xa
 
 Sẽ nhớ mãi thiết tha
 Bao kỷ niệm ngày ấy
 Sẽ luôn khắc ghi lấy
 Lời dạy của thầy cô
 
 Nhiều năm sau quay lại
 Thăm ngôi trường đẹp xinh
 Trường Sa vẫn rộng mở
 Vẫn dang tay đón chờ.
TÚ TRINH
(CHS G2, 14 - 18)









 
            
            
            
            
            
		     
            
            
            
            
            
		     
            
            
            
            
            
		     
            
            
            
            
            
		     
            
            
            
            
            
		     
            
            
            
            
            
		     
           
           
           
          