“Chúng mình rất vui khi được học tập tại trường Marie Curie. Thầy cô, học sinh của trường rất thân thiện, vui vẻ. Đồ ăn ở canteen cũng rất ngon. Nếu có cơ hội, chắc chắn chúng mình sẽ quay lại Việt Nam và tới thăm MC” là chia sẻ của Hadamy Chaabane và Angela Punzo (người Ý) trong buổi gặp mặt tổng kết chương trình trao đổi học sinh quốc tế.
Từ ngày 8/8, trường Marie Curie hân hoan chào đón 2 học sinh người Ý tham gia chương trình trao đổi văn hóa do tổ chức AFS Intercultural Programs (mạng lưới phi lợi nhuận toàn cầu cung cấp cơ hội học tập đa văn hóa) kết nối.

Tại buổi gặp mặt tổng kết chương trình, khoác bộ đồng phục MC, Hadamy Chaabane (12E3) và Angela Punzo (12E0) tự tin chia sẻ về những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa tại ngôi trường MC. Sau hơn 3 tháng, giờ các bạn đã trở thành MCer “thực thụ”. Các bạn đã tranh thủ “check in” những không gian đậm chất MC như: cầu thang vàng, vườn trúc, hành lang sắc màu, sân bóng… và không quên thưởng thức những món ăn siêu ngon ở đây như: bánh bao, bún cá, mỳ Ý… Dưới sự hỗ trợ của thầy cô và bạn bè, 2 bạn đã còn có thể nói những câu tiếng Việt cơ bản như: “Xin chào!”, “Cảm ơn!”, “Rất ngon!”, “Rất đẹp!”, “Yêu 12E3”, “Yêu 12E0”, “Yêu MC”… Đặc biệt, các bạn vô cùng thích thú với không khí tập luyện tích cực, khẩn trương của các “nghệ sĩ” MC cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33. Hadamy và Angela cũng đang háo hức luyện giọng để biểu diễn trong đêm Chung khảo của khối THPT vào ngày 19/11 tới.

Lắng nghe tâm sự của 2 học trò “đặc biệt”, thầy Nguyễn Xuân Khang (Chủ tịch Hội đồng trường) cảm thấy rất vui và mãn nguyện. Thầy cho biết: “Tôi hạnh phúc khi các em tới Việt Nam và lựa chọn MC để tham gia trải nghiệm. Sự quyến luyến trước lúc rời đi chứng tỏ các em rất hài lòng với khoảng thời gian tại đây. Bộ đồng phục MC sẽ theo các em về nước cùng nhiều kỷ niệm đáng nhớ và tốt đẹp. Tôi chúc mừng các em đã có thêm những hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung và mái trường MC nói riêng”.

Năm học này, lớp 12E3 lần đầu đón một du học sinh đến từ Ý. Ban đầu, việc giao tiếp khá khó khăn vì Hadamy chưa biết tiếng Việt, còn tiếng Anh cũng chưa thật tốt. Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến lớp học trở nên gắn kết hơn.
Cô Lan Anh (GVCN 12E3) chia sẻ: “Các học sinh chủ động giúp đỡ, trò chuyện với Hadamy. Qua đó, các bạn hiểu được rằng, ngôn ngữ không phải là rào cản nếu chúng ta thật lòng muốn hiểu nhau. Sự xuất hiện của Hadamy đã mang đến cho lớp không khí mới mẻ, tươi vui và cởi mở hơn. Đây thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa, giúp lớp thêm trân trọng sự đa dạng và học được cách sẻ chia, vượt qua khác biệt ngôn ngữ”.

Khánh Huyền (12E0), Minh Phúc và Mai Anh (12E3) nhớ mãi khoảng thời gian được đồng hành với 2 cô bạn du học sinh. Các bạn bày tỏ: “Nhờ các bạn ấy mà chúng mình biết thêm nhiều nét văn hóa hay ngôn ngữ của nước Ý. Sự hiện diện của các bạn đã giúp chúng mình có thêm những niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ”.

