TH-VH | NHỮNG “CHIẾN BINH ĂN NGOAN” XUẤT SẮC

Trong ngày 1 - 2/4, các MCer 1, 2 - Việt Hưng vô cùng háo hức khi lần đầu tiên được tham gia hội thi Ăn ngoan. Các bạn nhỏ đã rất nỗ lực để trở thành những “chiến binh ăn ngoan” theo lời khuyên trong bài vè của “ông nội” Khang.

Hội thi là dịp để các học sinh khối 1, 2 thể hiện nét đẹp trong nề nếp ăn uống được các cô rèn giũa từ đầu năm học. “9 lời khuyên khi ăn” đã được “ông nội” Khang lồng ghép vào bài vè “Ăn ngoan” dễ nhớ, dễ thuộc nên các MCer đều đọc vanh vách. Ngoài giúp rèn cho học trò thói quen, nết ăn đẹp, thầy Khang còn “treo” giải thưởng hấp dẫn khi các lớp so tài với nhau.

Bạn nào cũng thích chí và quyết tâm động viên nhau cố gắng vì tập thể. Để cổ vũ tinh thần của những “Heo con”, “Cún con”, các cô đã chuẩn bị những chiếc nơ xinh xắn và mũ đội đầu ngộ nghĩnh đeo trên đầu với “slogan” dễ thương như: “Ăn hết - Dọn sạch”, “Hạnh phúc khi được ăn ngon”, “Ăn ngoan, học tốt”, “Ăn khỏe, ăn ngoan”, “Rinh quà “ông nội””, “Ăn giỏi khỏi bàn”… Các cô còn trổ tài trang trí bảng với nội dung “Bài vè” để các “chiến binh” ghi nhớ và lấy động lực thi tài. Trước giờ thi, các học trò đã đồng thanh đọc bài vè “Ăn ngoan” và mời thầy cô, bạn bè cùng ăn trưa.
Theo quy định, các bạn hoàn thành bữa ăn trong 20 phút, sau đó có 10 phút để dọn sạch sẽ khay, rửa miệng, tay và trở về chỗ ngồi. Để tìm ra tập thể xuất sắc nhất, mỗi lớp có 2 giáo viên chấm điểm, hỗ trợ các MCer trong quá trình thi. Vì thực đơn toàn món “khoái khẩu” như: thịt kho tàu, đậu hũ phô mai, bắp cải xào… nên “chiến binh” nào cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và nhận được “cơn mưa” lời khen của các thầy cô.
 
Tuệ An, Bình An (1I5) vui mừng khi thực hiện tốt lời dặn dò của “ông nội” Khang. “Chúng mình ăn hết suất và đúng thời gian. Trong quá trình ăn, chúng mình không nói chuyện và dọn dẹp khay sau khi ăn. Ở nhà, chúng mình cũng ăn rất ngoan, được bố mẹ khen giỏi thế. Chúng mình nhận thấy không nên ăn nhanh vì dễ bị nấc, nghẹn và đau bụng”, 2 bạn nói. Các “chiến binh” khối 2 đã thuần thục nếp ăn ngoan nên khá tự tin trước khi bước vào hội thi. Các bạn thực hiện rất nghiêm túc và nền nếp. Minh Hưng, Bảo Khôi (2P5) cho biết: “Đồ ăn ở trường ngon như cơm mẹ nấu nên chúng tớ rất thích. Chúng tớ mong rằng cả lớp sẽ giành được giải thưởng”.
 
Cô Phương Nhi (Trưởng khối 2) cho rằng, hội thi Ăn ngoan là dịp các MCer nhí được thể hiện nền nếp, thói quen trên bàn ăn được các cô rèn giũa trong suốt năm học. “Ngay đầu năm học, các cô đã cùng nhau thống nhất cách rèn học sinh trong các bữa bán trú; từ việc rửa tay, mời ăn, ăn thế nào cho sạch sẽ, gọn gàng đến việc dọn khay, vệ sinh tay, miệng sau ăn để các con luôn duy trì được thói quen tốt. Việc thi đua với nhau giúp các con có động lực cố gắng hơn. Bạn nào cũng cố gắng ăn hết suất và có ý thức giữ bàn ăn, khay đồ ăn của mình gọn gàng hơn. Từ đó, kỹ năng tự phục vụ của các con được nâng cao hơn”, cô chia sẻ.
 

Kết quả:

Giải Nhất: 1G5, 2M6

Giải Nhì: 1M5, 1M6, 2P6, 2I5

Giải Ba: 1M7, 1G6, 2M5, 2G5

Giải Khuyến khích: 1P5, 1P6, 1I5, 1I6, 2P5, 2G6, 2I6.