Vũ Phan Khánh (CHS M1, 15 - 19) khẳng định: “Chính nền tảng vững chắc về học tập và những mối quan hệ thân thiết từ MC đã giúp mình tự tin bước ra thế giới, không ngừng học hỏi và theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin”.
**********
Profile “đáng gờm”
|
-----------
Từ cậu bé mê game đến kỹ sư khoa học máy tính…
Bạn bắt đầu tìm hiểu về khoa học máy tính từ khi nào?
VŨ KHÁNH: Từ nhỏ, mình đã thích chơi game như: Minecraft, Roblox… để giải trí. Niềm đam mê ấy khiến mình muốn tự tạo ra những trò chơi điện tử cho bản thân. Vì thế, mình bắt đầu tìm hiểu về lập trình và phần mềm. Năm lớp 5, mình lần đầu hoàn thiện một game bằng ứng dụng Scratch, lấy cảm hứng từ trò “Flappy Bird” nổi tiếng thế giới. Càng khám phá thế giới game, mình càng nhận ra, nếu con người sử dụng các phần mềm, ứng dụng đúng cách thì sẽ mang lại lợi ích rất lớn, giúp xã hội ngày phát triển hơn. Chính mục đích tốt đẹp ấy đã cuốn hút và truyền cảm hứng cho mình quyết tâm theo đuổi con đường này.
Bạn đã lên kế hoạch hiện thực hóa ước mơ làm kỹ sư công nghệ thông tin như thế nào?
VŨ KHÁNH: Ngành công nghệ đòi hỏi khả năng tư duy cao nên từ nhỏ, mình chú trọng xây dựng nền tảng vững chắc về Toán và Khoa học. Mình sớm bắt đầu học lập trình thông qua các khóa học trực tuyến và áp dụng kiến thức vào dự án thực tế để giải quyết những vấn đề thực tiễn mà bản thân hoặc gia đình gặp phải. Các dự án cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc giúp mình phát triển kỹ năng lập trình và tạo động lực học hỏi. Bên cạnh đó, mình còn tham gia nhiều câu lạc bộ lập trình, cuộc thi “Hackathon” và tìm kiếm cơ hội thực tập tại những công ty công nghệ để có trải nghiệm thực tế. Việc xây dựng mối quan hệ với những người trong ngành và rèn luyện kỹ năng phỏng vấn cũng là những bước quan trọng để mình tiến gần hơn đến ước mơ trở thành kỹ sư phần mềm.
Ngoài sự nỗ lực của bản thân, mình may mắn có gia đình hỗ trợ. Bố mẹ luôn đồng hành, tạo điều kiện cho mình gặp gỡ, tiếp xúc với các CTO, CEO, lập trình viên giỏi tại các công ty Big Tech như: Meta, Amazon, Open AI, Vin AI, FPT để “truyền lửa” đam mê. Bố mẹ còn luôn động viên, chăm sóc để mình có sức khoẻ tốt, yên tâm nghiên cứu và học tập.
Bạn có thể chia sẻ “bí kíp” để trở thành sinh viên xuất sắc khi theo học trường ĐH công nghệ nổi tiếng thế giới?
VŨ KHÁNH: Để đạt kết quả tốt, việc lập kế hoạch học tập và đặt mục tiêu rõ ràng cho từng tuần, từng tháng là rất quan trọng. Sinh viên xuất sắc có thể thích nghi các môn học và điều chỉnh lịch trình một cách linh hoạt. Khi học, không chỉ dừng ở việc học để thi mà cần hiểu sâu vấn đề và tìm cách ứng dụng kiến thức vào thực tế.
Tuy nhiên, để thành công sau khi tốt nghiệp, mình cho rằng, kỹ năng mềm quan trọng hơn nhiều. Nhằm phát triển kỹ năng này, mình đã tích cực đóng góp nghiên cứu, làm gia sư tại trung tâm hỗ trợ học tập của trường; cũng như tham gia các câu lạc bộ, sự kiện đúng với đam mê. Điều ấy giúp mình xây dựng mạng lưới quan hệ; rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm; giữ được tinh thần học hỏi và duy trì lối sống cân bằng, hiệu quả.
… với hành trang vững vàng từ MC
MC đóng vai trò ra sao trên hành trình vươn ra thế giới và thực hiện ước mơ của bạn?
VŨ KHÁNH: Tại đây, mình không chỉ được học tập trong môi trường chất lượng mà còn có cơ hội phát triển tư duy logic, khả năng tự học, giải quyết vấn đề - những yếu tố cốt lõi để sau này theo đuổi ngành công nghệ thông tin. Ngoài ra, bạn bè ở MC đến giờ vẫn là những người đồng hành quan trọng, cùng mình chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và động viên nhau trong hành trình phát triển bản thân.
Chính nền tảng vững chắc về học tập và tình bạn thân thiết từ MC đã giúp mình tự tin bước ra thế giới, không ngừng học hỏi và theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.
Chắc hẳn tâm trí của bạn luôn đầy ắp ký ức ngọt ngào về MC?
VŨ KHÁNH: Đúng vậy! Với mình, mỗi ngày trôi qua ở MC không thể nào quên. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là những lần được tham gia giải bóng đá, bóng rổ và tận hưởng cơ sở vật chất chất lượng của trường. Mình vẫn nhớ như in khoảnh khắc ghi bàn trong một trận đấu bóng đá. Đó là cảm giác tuyệt vời mà đến giờ mình vẫn không thể diễn tả hết bằng lời.
Ngoài ra, các sự kiện của MC như: Hội diễn văn nghệ, lễ hội Bánh chưng… cũng để lại trong mình ấn tượng sâu sắc. Vào những khoảnh khắc ấy, mình cảm thấy gắn kết với thầy cô, bạn bè như một gia đình. Từ khi rời xa MC đến nay, chưa có nơi nào mang lại cho mình cảm giác thân thuộc như vậy. Mình thực sự biết ơn MC vì đã đem đến rất nhiều kỷ niệm quý giá.
-------------------
Cô Tố Huyền (mẹ của Vũ Khánh) luôn biết ơn mái trường MC đã đồng hành với con trai trong giai đoạn quan trọng nhất. Sở dĩ ngày đó, gia đình cô gửi gắm con vào MC bởi trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại; chương trình giảng dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên ở đây giàu kinh nghiệm, tâm huyết, tận tình; nhà trường được rất nhiều phụ huynh tại Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận tin yêu. Các hoạt động ngoại khoá luôn được chú trọng, tổ chức chuyên nghiệp, phong phú và tạo hứng thú cho học sinh vui vẻ đến trường mỗi ngày. Theo cô Huyền, trong quãng thời gian ở MC, Khánh may mắn được vào học lớp M1 do cô chủ nhiệm Hải Quế dìu dắt. Nhờ có môi trường phù hợp, cô giáo tâm lý mà Khánh tự tin phát huy khả năng, đam mê với Toán. Khi du học Mỹ, Khánh luôn dẫn đầu lớp về môn này và 2 lần được nhận bằng khen của Tổng thống Hoa Kỳ. Đây cũng là thế mạnh để Khánh tự tin thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư ngành Khoa học máy tính. Cô Huyền chia sẻ thêm: “Không chỉ là học sinh xuất sắc, con còn là cậu bé ngoan, lễ phép, rất tình cảm, tốt bụng, biết chia sẻ và giúp đỡ bạn bè. Con nghiêm túc, khiêm tốn, điềm đạm, rất có trách nhiệm và luôn biết nhường nhịn mọi người. Ngoài ra, con còn nấu rất khéo và ngon các món ăn Âu, Á, Mỹ. Mỗi khi bạn bè ở MC tụ họp tại Mỹ, Khánh đều trổ tài để chiêu đãi. Con trai thứ 2 của tôi cũng gắn bó với MC trong 4 năm Tiểu học. Dù thời gian các con học ở đây không nhiều nhưng tình cảm dành cho trường thì sâu nặng lắm! Lần nào về nước, các con cũng đến thăm thầy cô. Mỗi lúc đi ngang qua trường, các con đều đứng lại, ngắm nghía hồi lâu. Tấm chân tình của các con với MC thật đáng quý biết bao! Điều đó càng chứng minh gia đình đã có sự lựa chọn đúng đắn khi gửi các con vào nơi này”. |
-----------------
Cô Hải Quế (Trưởng khối THCS - Văn Phú) hãnh diện khi nhắc tới cậu học trò “cưng”: “Ngay từ những ngày đầu nhập học, tôi đã ấn tượng với cậu bé thông minh, ấm áp và tình cảm này. Tôi cũng xúc động trước sự đồng hành nhiệt tình, tận tụy của gia đình. Mối liên kết thân tình giữa cô - trò - phụ huynh đã góp phần tạo nên môi trường tốt, giúp Khánh tự tin phát triển bản thân và vững vàng vươn ra thế giới”. |