Với màn biểu diễn ấn tượng nhạc phẩm piano “Beethoven Virus”, Đặng Sơn Lâm (9P1) đã vượt qua hơn 400 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước để giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi “Soul Serenade Music Festival & Competition 2026”.

Lâm làm quen piano từ khi lên 4 tuổi. Ban đầu, gia đình có ý định cho cậu học đàn để tăng sự tập trung, ghi nhớ nhưng nhận thấy con trai có năng khiếu lại đam mê nên đã duy trì đến tận bây giờ.
Lâm cho biết: “Khi lướt tay trên phím đàn, mình cảm thấy rất thư thái. Việc chơi piano giúp mình trở nên linh hoạt, nhanh nhẹn và ghi nhớ tốt hơn. Đồng thời, môn này còn rèn cho mình tính kiên nhẫn. Để đạt thành tích tốt trong cuộc thi vừa qua, mỗi ngày, mình đã luyện bài “Beethoven Virus” từ 30 phút đến 2 tiếng. Nhiều lúc khá mỏi tay nhưng mình vẫn không bỏ cuộc. Mình thấy rất vui khi những nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng”.
Theo Lâm, để chơi đàn tốt thì cần tới sự kiên nhẫn, kiên trì, tập trung, quyết tâm và niềm đam mê âm nhạc. Ngoài piano, hiện cậu còn học thêm cả guitar và violin. Ước mơ của Lâm là trở thành một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, biểu diễn trong những buổi hòa nhạc ở nước ngoài.
Cô Hồng Huệ (mẹ của Lâm) nói thêm: “Tháng 8/2024, con đã tham gia và đoạt giải Nhì cuộc thi “Giai điệu mùa thu” ở Nhạc viện Hà Nội. Lâm là chàng trai sống rất trách nhiệm, luôn quan tâm mọi người và sắp xếp công việc có kế hoạch. Bên cạnh những hôm luyện đàn ở nhà cùng thầy giáo, con còn tự mày mò học những bản nhạc yêu thích. Thấy con thực sự đam mê piano, gia đình luôn động viên và đồng hành với con”.

Nhận được tin học trò đoạt giải cao, cô chủ nhiệm Đào Phượng rất vui mừng và tự hào. Cô chia sẻ: “Lâm là một chàng trai tuyệt vời. Ngay từ năm lớp 6, con đã có những ước mơ, mục tiêu cụ thể và nghiêm túc, kiên trì, nỗ lực theo đuổi. Bên cạnh đam mê âm nhạc, Lâm còn học rất tốt, đặc biệt là môn Toán và Tiếng Anh. Trong hầu hết bài kiểm tra, con đều đạt điểm tuyệt đối, khiến các bạn nể phục. Với sự chăm chỉ cùng ý thức học tập tốt, mình tin rằng, con sẽ gặt hái nhiều kết quả rực rỡ hơn nữa”.

