Với câu chuyện về sự kiên trì theo đuổi đam mê trượt băng cùng những hoạt động ngoại khóa nghệ thuật vì cộng đồng, Nguyễn Linh Chi (12E1) đã xuất sắc giành “tấm vé vàng” đến với ngôi trường Đại học danh giá bậc nhất xứ Cờ hoa - New York University và Đại học công lập số 1 nước Mỹ - trường UC Berkeley.
Trước những vòng xét tuyển gắt gao của các trường, Linh Chi đã biến 10 năm theo đuổi nghệ thuật thành lợi thế ứng tuyển. Linh Chi không chỉ trượt băng như một sở thích mà còn là một vận động viên thực thụ với bảng thành tích đáng nể. 10 năm khổ luyện, cô bạn sở hữu bộ sưu tập huy chương đồ sộ: 9 HCV tại các giải trượt băng nghệ thuật Quốc gia; liên tục gặt hái HCV, HCB và giải thưởng ở nhiều cuộc thi trong nước và thế giới.

Hành trình bền bỉ ấy đã rèn cho Linh Chi tính kỷ luật và “tinh thần thép” của VĐV chuyên nghiệp, biết cách cân bằng giữa việc tập luyện, thi đấu đạt thành tích cao và duy trì kết quả học tập tốt. Đó chính là điểm cộng rất lớn trong bộ hồ sơ, giúp cô bạn vượt qua hơn 133.000 ứng viên để ghi danh vào UC Berkeley - ngôi trường quy tụ nhiều giảng viên, học giả xuất sắc, đoạt giải Nobel, nhận học bổng MacArthur và các chuyên gia tiên phong trong mọi lĩnh vực nghiên cứu với sứ mệnh giáo dục, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng; lọt vào tốp đầu ngành Hospitality (Quản trị du lịch & Khách sạn) tại Tisch Center of Hospitality của NYU (#32 National Uni Mỹ).
Linh Chi “bật mí” thêm lý do bài luận có sức thuyết phục lớn để mở cánh cửa vào NYU: “Trượt băng nghệ thuật dạy mình cách cảm nhận và truyền tải cảm xúc. Đây cũng là kỹ năng quan trọng để tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Những năm tháng thi đấu đã giúp mình rèn luyện sự linh hoạt, khả năng kết nối; tăng kỹ năng làm việc nhóm và sự thích nghi với mọi môi trường. Bên cạnh năng khiếu, mình còn chủ động tìm kiếm cơ hội thực tập tại các khách sạn lớn để tích lũy trải nghiệm thực tế cho chuyên ngành lựa chọn”.

Là “cạ cứng” của Linh Chi từ khi cả 2 học Mầm non, Gia Hân (12E1) cho biết: “Mình được nhìn thấy quá trình bạn ấy lớn lên, cũng như đạt những thành tựu xuất sắc. Mình luôn tự hào về cô bạn có dáng vóc nhỏ bé nhưng lại mang nghị lực lớn lao. Chứng kiến bạn ấy vượt qua nhiều áp lực, rào cản để trở thành phiên bản tốt nhất mỗi ngày, mình rất khâm phục. Mình tin với sự kiên trì cùng lòng kiên định, Chi sẽ còn tiến xa hơn nữa”.
Cô Lệ Anh (GVCN 12E1) cũng không khỏi xúc động khi học trò nhỏ đặt được những “viên gạch” đầu tiên trên hành trình kiến tạo tương lai. Cô nói: “Chi là một cô gái cá tính, luôn kiên định với những việc đã chọn. Con không sợ sai, không ngại thử thách. Để đạt được mục tiêu, con luôn nỗ lực thực hiện bằng nhiều cách. Tôi tin với bản lĩnh ấy, dù ở đâu, con cũng luôn tỏa sáng theo cách của mình”.


