Vào ngày 2 - 3/10, trên sân trường của 3 cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú và Việt Hưng, các MCer khối THCS tích cực tranh tài vòng loại hội thi kéo co Trung thu 2025. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao cùng chiến thuật thi đấu hợp lý, các trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính và mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái, niềm vui bất ngờ.
Khi nhà trường thông báo về hội thi, cô Mai Huyền (6P8) hô hào các học trò cùng chuẩn bị, phân bổ người, vị trí đứng và bàn chiến thuật. Cô kể: “Các con rất thích thể thao và tham gia các cuộc thi. Vì thế, các con rất hăng say bàn luận với nhau. Với thể lực tốt, sức khỏe dẻo dai và sự đoàn kết, các con đã giành chiến thắng, góp mặt trong trận Chung kết”.
“Các bạn vào sân kéo hết sức, giữ vững ý chí không bỏ cuộc; còn ở bên ngoài, chúng mình lập đội cổ vũ hò hét: “6P8 cố lên!” để tiếp thêm động lực. Chúng mình rất mê không khí Trung thu náo nhiệt, sôi động và tưng bừng ở MC”, Thảo Nhi, Quang Minh nói.
2 bạn cho biết thêm, để chuẩn bị cho trận Chung kết kéo co với 6G8, các thành viên phải đoàn kết, nghiên cứu thế mạnh của đội bạn để đưa ra chiến thuật phù hợp, giúp lớp trở thành nhà Vô địch khối 6.
Chia sẻ niềm vui cùng các học trò, cô Nguyễn Na (GVCN 8I6) bày tỏ: “Tôi rất vui, tự hào khi các con đã có màn thể hiện đầy nhiệt huyết, quyết tâm để giành vé vào trận Chung kết. Đây không chỉ là chiến thắng về thể lực mà còn là thắng lợi của tinh thần đoàn kết tập thể và khát khao tạo dấu ấn cho lớp. Các con đã biết cách sắp xếp đội hình hợp lý, phối hợp nhịp nhàng. Từng nhịp chân, từng lần kéo của các con đều thể hiện sự đồng lòng và nỗ lực hết mình. Đây cũng là lần đầu lớp vượt qua vòng loại tại hội thi kéo co Trung thu nên các con rất hào hứng và bảo nhau sẽ cố gắng giành giải Nhất. Dù kết quả có thế nào thì các con cũng đã là những người chiến thắng trong lòng tôi”.
Gắn bó với MC từ những năm Tiểu học, Trang Anh (6G2), Hồng Diễm (6I3) luôn háo hức mong chờ tới Trung thu không chỉ để rước đèn, phá cỗ mà còn bởi được tham gia cuộc thi kéo co đầy sôi động.
2 bạn nói: “Muốn chiến thắng, ngoài thể lực thì điều quan trọng nhất là sự đồng lòng của cả lớp. Ai cũng dốc hết sức kéo dây, chân bám chặt thảm cỏ trong tiếng hò reo cổ vũ không ngừng nghỉ của thầy cô, cha mẹ. Tuy tay có rát, mỏi thì cũng chẳng sao vì chúng tớ thấy hạnh phúc khi được sát cánh bên nhau, đoàn kết và hết mình trong từng phút giây so tài”.