Loạt trận siêu cúp khối THCS năm nay thực sự bùng nổ với những màn so tài kịch tính, giàu cảm xúc và ẩn chứa những bất ngờ khó lường.
Ở môn bóng đá nam, các em 6G4 có lợi thế lớn khi được 7G5 chấp trước 2 quả. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật tốt và những màn phối hợp khéo léo, các anh từng bước gỡ hòa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu “thót tim”. Sau 4 lượt đá, 6G4 chỉ ghi được 2 bàn, trong khi 7G5 có 3 pha dứt điểm chính xác để giành chiến thắng chung cuộc.

Chung Sơn (7G5) cho biết: “Chúng tớ rất vui khi năm nay tiến bộ rõ rệt: lần đầu giành cúp Vàng và giải Nhất siêu cúp. Các em tuy còn nhỏ nhưng chơi tốt, có nhiều cú sút khó nhưng thiếu một chút may mắn”.

Trong màn tranh tài với 9I7, 8G4 nhập cuộc với tinh thần đầy quyết tâm, liên tục gây sức ép lên các anh từ những phút đầu và nhanh chóng ghi bàn mở tỷ số 1 - 0. Không chịu lép vế, các anh cũng lập tức lật ngược tình thế để dẫn trước 2 - 1 song đến giữa hiệp 2, các em đã gỡ hòa thành công. Những phút cuối, 9I7 dồn toàn lực tấn công, thực hiện hàng loạt cú sút nguy hiểm nhưng vẫn không ghi được bàn thắng quyết định. Trận đấu đã khép lại với chiến thắng thuộc về 8G4 do được chấp trước nửa quả.
Trong khi đó, ở nội dung bóng ném nữ, 6P4 và 7I5 vào sân với thế trận chặt chẽ, khiến 2 đội đều không thể làm rung lưới của đối phương trong suốt hiệp 1. Sang hiệp 2, các chị bứt phá với bàn mở tỷ số rồi liên tiếp gia tăng cách biệt để giành chiến thắng thuyết phục.
Nổi bật hơn cả là cuộc tỉ thí giữa 8P4 và 9M6. Trận đấu này được xem là thử thách lớn với các em khi chạm trán đội bóng liên tục vô địch nhiều năm. Được chấp trước 3 quả, 8P4 triển khai lối chơi phản công nhanh và phòng ngự chắc chắn. Nhờ thế, P4 ghi điểm dẫn trước 4 - 0 rồi 5 - 1. Song bằng kỹ thuật tốt, sự phối hợp ăn ý cùng kinh nghiệm dày dặn, các chị dần lấy lại thế trận và rút ngắn tỷ số xuống còn sát sao 7 - 8.

Với chiến thuật hợp lý, sự tập trung cao độ của các thành viên, đặc biệt là việc thủ môn liên tục cản phá thành công những cú ném dứt khoát và đầy nguy hiểm, 8P4 giành thắng lợi chung cuộc 10 - 8 trong sự bất ngờ và phấn khích.
Thanh Trúc, Đan Chi (8P4) chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên chúng mình thắng Chung kết và đấu siêu cúp nên rất hạnh phúc. Chúng mình ra sân với tâm lý thoải mái, được các chị chấp trước 3 quả nên có lợi thế hơn. Không chỉ động viên nhau nỗ lực hết sức, các thành viên còn cố gắng ghi điểm, cũng như tập trung quan sát, giữ vững tinh thần để bảo vệ khung thành của đội”.
Đồng hành với đội bóng 8P4 trong các trận đấu, thầy Vũ Thắng (GV Thể dục) bày tỏ: “Thực sự tuyệt vời khi các con P4 đã có sự tiến bộ rõ rệt và làm nên dấu mốc đáng nhớ! Các chị lớp 9 cũng đã chơi một trận rất hay. Cảm ơn cả 2 đội đã cống hiến màn tranh tài vô cùng “mãn nhãn”!”.
Kết quả:
Bóng đá nam
- Giải Nhất: 7G5, 8G4
- Giải Nhì: 6G4, 9I7
Bóng ném nữ:
- Giải Nhất: 7I5, 8P4
- Giải Nhì: 6P4, 9M6

