Prom K9: Khoảnh khắc còn mãi

Chiếc kem của “Ông nội”

Có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm Prom K9. Đó là khoảnh khắc các cô chủ nhiệm khối 9 niên khóa 2014 – 2018 biểu diễn trên sân khấu, gửi món quà đến với các học trò thân yêu; là khoảnh khắc các nhà M, P, G, I tỏa sáng sắc màu cá tính vào ngày cuối cùng ở MC; hay là khoảnh khắc cô trò lưu giữ những bức ảnh quý giá rồi ôm nhau khóc nức nở…

Trong đó, khoảnh khắc thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang đứng lặng trên sân khấu, rưng rưng nghẹn ngào trải lòng với học trò khiến nhiều người xúc động. Thầy nói, khóa này may mắn hơn các thế hệ trước bởi được đón về ngôi trường mới khang trang ở Mỹ Đình. 46 năm qua, thầy đón nhận biết bao điều hạnh phúc từ học trò. Đó cũng là động lực mạnh mẽ giúp thầy vượt qua khó khăn, dẫn dắt ngôi trường Marie Curie. Thầy muốn gửi đến học trò những lời thân thương nhất, nhưng đêm nay không nói được…

Nói đến đây, thầy rơi nước mắt. Dưới sân trường lặng đi, thầy cô, học trò cùng CMHS cũng rưng rưng. Thầy tiếp lời: “Bốn năm qua có biết bao khoảnh khắc mà các con nhớ mãi trong cuộc đời. Nhớ sân cỏ biết bao vui buồn của những trận đấu bóng, kéo co; nhớ bể cá, canteen, nhớ hành lang, lớp học… Và chắc chắn đêm Prom là khoảnh khắc các con không bao giờ quên. Nay mai ở một ngôi trường mới, các con sẽ hoài niệm, tiếc nuối ở ngôi trường cũ. Thầy mong rằng, dù đi đâu, làm gì, các con hãy xứng đáng là học trò MC. Thầy yêu thương các con rất nhiều!”.

Thầy nói đã dặn nhà bếp chuẩn bị hai thùng kem để “khao” học trò như một món quà chia tay, để mỗi lần ăn kem, các trò nhớ đến chú bé bán kem ở thành phố Vinh giữa trời nắng cách đây hơn 50 năm, khi đó thầy bằng tuổi các trò bây giờ.

Những điều trải lòng yêu thương ấy khiến nhiều cha mẹ học sinh xúc động. Cô Phương Lan (CMHS của Minh Đức, 9P3) lặng lẽ lau nước mắt, nói: “Thầy rất thương yêu và lo cho học trò từng ly từng tí. Mình nghĩ, khó có thể tìm được một người thầy và ngôi trường nào như thế! Con mình muốn tiếp tục học cấp 3 ở đây và nhất định không đăng ký ngôi trường khác nào ngoài MC. Con quá yêu trường, yêu thầy cô và bạn bè nơi đây! 3 năm qua, con đã thay đổi nhiều, sống trách nhiệm và biết yêu thương hơn. Mình luôn thầm cảm ơn cô Kim Dung và nhà trường. Ngày đầu tiên đến trường, khi đó con vào học lớp 7. Mình rất ấn tượng khoảnh khắc cả lớp chạy ào lên ôm cô Dung sau kỳ nghỉ hè. Thực sự lúc đó mình xúc động lắm, cảm tưởng như những người con xa mẹ lâu ngày vậy!”.

Vòng tay thầy cô, bè bạn

Ngày cuối cùng ở MC, Lê Đạt (CHS 9P3) đã tranh thủ cùng bạn bè ôn lại kỷ niệm suốt 4 năm qua và xin chữ ký, chụp ảnh cùng thầy cô để lưu giữ khoảnh khắc đẹp còn mãi. “Mình sẽ luôn nhớ về ngôi trường Marie Curie này. Đặc biệt, những lời chúc của thầy Khang viết trong cuốn kỷ yếu, mình sẽ luôn nhớ mãi và lấy đó làm động lực để cố gắng, phấn đấu xứng đáng là cựu học sinh MC. Đêm nay, mình còn rất vui khi được đứng trên sân khấu MC để nhảy và thể hiện sắc màu cá tính của nhà P – vui nhộn, cá tính và yêu thương. Mình mãi yêu Marie Curie!”, cậu bạn chia sẻ.

Cậu bạn còn gửi lời đến cô chủ nhiệm Kim Dung: “Cô à, cô và con đã có biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có. Con đã từng ghét cô, nhưng cô đã luôn yêu thương, chỉ bảo con tận tình. Cô giúp con học tiếng Anh tốt lên rất nhiều, giúp con sống có trách nhiệm, ý thức, yêu thương, sẻ chia hơn. Cảm ơn cô rất nhiều!”.

Thiên An (9M1) bồi hồi nói: “Cho dù sau này chúng ta lớn lên, đến với những chân trời mới thì hai tiếng Marie Curie vẫn rất đỗi thân thương và vô cùng đáng tự hào! Mỗi người sẽ mang theo hai tiếng thiêng liêng ấy trong suốt cuộc đời. Dù đi đâu, về đâu thì Marie Curie vẫn là nhà”.

02

Tháng 8/2025

ĐÓN MCER 10: RỘN RÀNG, ẤN TƯỢNG

ĐÓN MCER 10: RỘN RÀNG, ẤN TƯỢNG

ĐÓN MCER 10: RỘN RÀNG, ẤN TƯỢNG

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:46 Viết bởi TRUONG MARIE
Không khí náo nhiệt cùng sự thân thiện của các thầy cô, anh chị khối lớp trên khi đón chào ngay từ cổng trường khiến các MCer 10 xóa tan cảm giác hồi hộp trong ngày tựu trường.
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

MCER “SĂN” HÀNG LOẠT HỌC BỔNG QUỐC TẾ BẰNG NGHỊ LỰC KIÊN CƯỜNG

MCER “SĂN” HÀNG LOẠT HỌC BỔNG QUỐC TẾ BẰNG NGHỊ LỰC KIÊN CƯỜNG

MCER “SĂN” HÀNG LOẠT HỌC BỔNG QUỐC TẾ BẰNG NGHỊ LỰC KIÊN CƯỜNG

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:39 Viết bởi TRUONG MARIE
Trần Minh Ngân (CHS A5, 22 - 25) ghi dấu ấn với bảng thành tích học tập ấn tượng cùng hành trình xuất sắc chinh phục nhiều học bổng giá trị, trong đó có của Deakin University (Úc) - tốp 1% các trường kinh doanh hàng đầu thế giới.
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

RỘN RÀNG GIAI ĐIỆU MÙA HẠ

RỘN RÀNG GIAI ĐIỆU MÙA HẠ

RỘN RÀNG GIAI ĐIỆU MÙA HẠ

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:31 Viết bởi TRUONG MARIE
“Mùa hè diệu kỳ 2025” đã khép lại với chương trình tổng kết vui tươi và sôi động. Sau một tháng bên nhau và cùng trải qua biết bao hoạt động bổ ích, giờ các MCer đã sẵn sàng tâm thế, tự tin bước vào năm học mới đầy năng lượng, căng tràn hứng khởi.
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

VANG MÃI KHÚC CA MÙA HÈ ĐẦY ẮP NIỀM VUI

VANG MÃI KHÚC CA MÙA HÈ ĐẦY ẮP NIỀM VUI

VANG MÃI KHÚC CA MÙA HÈ ĐẦY ẮP NIỀM VUI

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:25 Viết bởi TRUONG MARIE
Chương trình tổng kết hoạt động hè của khối Tiểu học đã diễn ra thật ấn tượng tại 3 cơ sở: Mỹ Đình, Kiến Hưng và Việt Hưng. Tại đây, những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được trình diễn, những lời chia sẻ đầy yêu thương đã được nói ra và những món quà ý nghĩa đã được trao tay tới những cá nhân, tập thể xuất sắc…
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

TRỞ THÀNH “VUA TIẾNG VIỆT” TRONG NGÀY HỘI VĂN HỌC

TRỞ THÀNH “VUA TIẾNG VIỆT” TRONG NGÀY HỘI VĂN HỌC

TRỞ THÀNH “VUA TIẾNG VIỆT” TRONG NGÀY HỘI VĂN HỌC

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày hội văn học đã mang tới cho các MCer khối THCS thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong “Mùa hè diệu kỳ 2025”: cuộc thi “Vua tiếng Việt” hấp dẫn, màn thuyết trình thú vị về những tác phẩm văn học yêu thích, phần giải đố vui nhộn dành cho các khán giả…
Xem thêm