“ÔNG NỘI” KHANG GÓI BÁNH CHƯNG CÙNG MCER

Sáng 30/1, lễ hội Bánh chưng khối 6, 7 diễn ra tưng bừng, ấm áp. Trong không gian rộn ràng sắc màu Tết cổ truyền, thầy Khang mặc áo dài, quàng khăn con công “hot trend” và ngồi gói bánh chưng cùng các học trò thân yêu.

Mùa xuân đã gõ cửa từng nhà và tại trường MC, sắc xuân đã ngập tràn từng ngõ ngách, trong lòng mỗi “cư dân” MC. Sáng nay, các MCer 6, 7 háo hức tham gia các hoạt động trong Lễ hội Bánh chưng.

Cuộc thi gói bánh chưng rất được các bạn mong chờ. Mỗi lớp sẽ cử 3 học sinh dự thi. Vui chung với các học trò, thầy Khang mặc áo dài ngồi gói cùng. Nhìn thấy thầy Khang, các MCer vô cùng thích thú và được tiếp thêm tinh thần để hoàn thành tốt phần thi của mình.

Minh Quang, Tuệ Lâm và Bảo Trân (6G2) đại diện cho lớp đi thi. 3 bạn đều có “thâm niên” gói bánh chưng ở Tiểu học MC nên rất tự tin tham gia.

“Khi cô chủ nhiệm Thanh Mai thông báo về cuộc thi, chúng tớ xung phong ngay. Chúng tớ cùng nhau chuẩn bị áo dài, đồ trang trí mẹt bánh chưng rồi cắt lá và nhúng lạt vào nước cho mềm từ thứ 7 tuần trước.

Trong quá trình gói, dựa vào kinh nghiệm và sở trường của từng bạn, chúng tớ phân công nhiệm vụ rõ ràng. Bảo Trân gấp lá, Tuệ Lâm cho nhân và gói, Minh Quang buộc lạt… Ngoài gói bánh đẹp, chắc tay, chúng tớ phải để ý cả quá trình gói chỉn chu, cẩn thận, bình tĩnh.

Theo tớ, để gói bánh đẹp, cần chọn lá đẹp, không rách; phải căn chỉnh nguyên liệu để không thừa, không thiếu. Về ý nghĩa trang trí, chúng tớ muốn mang tới lời chúc ngôi trường MC an khang thịnh vượng, phát triển; chúc mọi người trên lãnh thổ Việt Nam có Tết ấm no, hạnh phúc. Chúng tớ rất hài lòng về phần thi của mình”, 3 bạn nói.

Mỗi mẹt bánh chưng do các MCer trang trí đều rất bắt mắt, ý nghĩa. Có sắc đỏ của hoa đào, hoa thược dược, lì xì; xen lẫn sắc xanh của cây quất, bánh chưng… Lớp nào cũng hoàn thành xuất sắc phần thi, “làm khó” Ban giám khảo để tìm ra lớp đoạt giải.

Các “cư dân” MC đã có một ngày “trọn vẹn niềm vui” khi ngoài tự tay gói bánh chưng thì còn được hò hét hết mình trong phần thi kéo co “đoàn kết là sức mạnh”; được “quẩy” tưng bừng trong văn nghệ ngẫu hứng, random dance, DJ sôi động; thấy ấm áp khi ngồi quây quần trông nồi bánh và được ngủ qua đêm tại trường.

Mặc dù cô Vũ Trang (mẹ của Bảo Minh, 6I3) lần thứ 6 dự lễ hội Bánh chưng tại MC nhưng lần này thật khác vì lên lớp 6, con trai được ngủ lại qua đêm ở trường cùng các bạn.

Theo cô, trong khi trẻ con thời nay ít được trải nghiệm văn hóa truyền thống thì lễ hội Bánh chưng ở MC giống như giữ nếp nhà, tạo văn hóa gắn kết giữa nhà trường - phụ huynh - học sinh. Các bạn được đón Tết với các bạn, được trông nồi bánh chưng cùng nhau.

“Vào các năm Tiểu học, các con được các bố mẹ hỗ trợ trong việc gói bánh chưng. Nhưng năm nay các con đã được cô chủ nhiệm phân công nhiệm vụ, gói bánh, cắt lá... Con trai tôi được giao trông nồi bánh nên rất phấn khởi. Việc phân chia nhiệm vụ theo giờ như vậy tạo cho các con hình thành tính trách nhiệm trong hoạt động tập thể.

Đặc biệt, trong đêm Bánh chưng, chúng tôi thực sự háo hức và ấn tượng với món quà bất ngờ, ý nghĩa mà thầy Khang dành cho các con. Phiên bản pháo hoa mini nhưng đem lại không khí Giao thừa và sự xúc động vô cùng. Điều này cho thấy sự đầu tư, quan tâm sát sao của thầy Khang. Đó là điều mà tôi luôn an tâm và tự hào khi cho con học ở đây; môi trường luôn vun đắp tinh thần và tâm hồn của các con”, cô chia sẻ.

Đây là lần đầu cô Thu Hà và con trai Minh Khang (6G3) dự lễ hội Bánh chưng ở MC. Hai mẹ con đều háo hức đón chờ. “Cảm nhận đầu tiên là sự ấm cúng và sôi động. Ấm áp từ việc thầy cô, cha mẹ, các con cùng chụm đầu gói bánh chưng rồi ngồi xung quanh bếp lửa trông nồi bánh. Nhìn thấy nồi bánh chưng là thấy Tết về. Ban phụ huynh rất nhiệt tình, tạm gác lại công việc để đến với các con.

Đặc biệt là phần pháo hoa. Ban đầu, mình nghĩ trường bắn thì sẽ nho nhỏ thôi. Nhưng khi chứng kiến, mình bất ngờ quá vì giống quy mô cấp thành phố. Thực sự, màn pháo hoa đem lại cho mình khoảnh khắc như đang đón Giao thừa. Mình đã từng xem bắn pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng nhưng ở MC vẫn cho mình cảm xúc thật khác”, cô Hà chia sẻ.

KẾT QUẢ:

* Thi gói bánh chưng:

- Giải Nhất: 6G2, 7G1

- Giải Nhì: 6G1, 6I2, 7P3, 7G4

- Giải Ba: 6M3, 6I1, 6I3, 7P1, 7I2, 7I4

* Thi kéo co:

- Giải Nhất: 6G1, 7P2

- Giải Nhì: 6I1, 7M1

01

Tháng 11/2025

THPT-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: NHỮNG “CHÀNG TRAI, CÔ GÁI” MC ĐÃ SẴN SÀNG

THPT-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: NHỮNG “CHÀNG TRAI, CÔ GÁI” MC ĐÃ SẴN SÀNG

THPT-MĐ | SƠ KHẢO HDVN 33: NHỮNG “CHÀNG TRAI, CÔ GÁI” MC ĐÃ SẴN SÀNG

Thứ bảy, 01 Tháng 11 2025 22:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 1/11, các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ khối THPT- MĐ đã “lộ diện” trên sân khấu. Dù chỉ mới vòng Sơ khảo nhưng mỗi lời ca, điệu múa… đều được các MCer thể hiện hết mình, sáng tạo và đong đầy cảm xúc.
Xem thêm

30

Tháng 10/2025

Thực đơn tháng 11/2025

Thực đơn tháng 11/2025

Thực đơn tháng 11/2025

Thứ năm, 30 Tháng 10 2025 14:53 Viết bởi TRUONG MARIE
Thực đơn tháng 11/2025 của khối MG, TH và THCS.
Xem thêm

29

Tháng 10/2025

THẦY CÔ MC THAM GIA CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ

THẦY CÔ MC THAM GIA CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ

THẦY CÔ MC THAM GIA CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ

Thứ tư, 29 Tháng 10 2025 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 29/10, Hội nghị chuyên đề cấp thành phố mang tên “Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Lịch sử với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI” đã được tổ chức thành công tại điểm cầu trường Marie Curie - cơ sở Mỹ Đình.
Xem thêm

28

Tháng 10/2025

“CƯ DÂN” MC HÁO HỨC TẬP LUYỆN CHO HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 33

“CƯ DÂN” MC HÁO HỨC TẬP LUYỆN CHO HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 33

“CƯ DÂN” MC HÁO HỨC TẬP LUYỆN CHO HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 33

Thứ ba, 28 Tháng 10 2025 21:08 Viết bởi TRUONG MARIE
Khẩn trương, sôi nổi và háo hức… là không khí đang bao trùm khắp Marie Curie những ngày này khi thầy trò cùng nhau chuẩn bị cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33, ngày hội lớn nhất của năm học.
Xem thêm

28

Tháng 10/2025

HALLOWEEN RỘN RÀNG “GÕ CỬA” MC

HALLOWEEN RỘN RÀNG “GÕ CỬA” MC

HALLOWEEN RỘN RÀNG “GÕ CỬA” MC

Thứ ba, 28 Tháng 10 2025 20:10 Viết bởi TRUONG MARIE
“Ối, những con ma bay trông thật đáng yêu!”, “Ồ, những bộ xương di động bằng giấy trông thật buồn cười!”, “Nhìn kìa, những quả bí ngô khổng lồ, biết cười mới dễ thương làm sao!”… “Cư dân” MC thốt lên đầy bất ngờ và thích thúc trước không gian đầy sắc màu Halloween ở canteen trong những ngày gần đây.
Xem thêm