Trong đêm diễn này, thầy cô MC đã đem đến tiết mục mở màn “A80 thanh âm hòa bình - Nhà tôi có treo một lá cờ” đầy thú vị, như một món quà đặc biệt cổ vũ tinh thần cho các học trò. Các thầy cô tranh thủ ngoài giờ lên lớp đã tập luyện "bí mật", khiến các MCer ồ lên đầy thích thú.

Sau những tháng miệt mài tập luyện, các MCer đã tỏa sáng như những nghệ sĩ thực thụ. Trong phần dự thi mang tên “Mầm Việt” của lớp 6I8, Hải Nam tự tin thể hiện sở trường nhảy, Đức Minh đánh đàn T’rưng, Tú Chi chơi đàn tranh…
Hải Nam cho biết: “Đây là cơ hội quý giá để mình phát huy đam mê, năng khiếu của bản thân. Trong quá trình tập, mình đã giúp các bạn chỉnh sửa từng động tác để nhảy đều hơn, đẹp hơn. Sau vài tuần luyện tập, lớp mình đã làm nên tiết mục trọn vẹn. Ai cũng rất cố gắng nhớ động tác, hoàn thiện bài diễn một cách tốt nhất.
Theo mình, điểm gây ấn tượng cho khán giả trong màn trình diễn này chính là sự sáng tạo trong việc thể hiện chủ đề của Hội diễn và các động tác vũ đạo đồng đều, dứt khoát. Chúng mình rất vui khi đã cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời trên sân khấu hoành tráng ở MC, ngay trong năm đầu tiên vào trường”.




